From: Ngo Kieu Oanh
Sent: Thursday, January 24, 2008 10:25 AM
Subject: Gui ban Ha
Chào bạn,
Mình đã đọc được bài tâm sự của bạn và mình rất muốn gửi bạn một số ý kiến của cá nhân mình.
Trước hết, bạn cần phải suy nghĩ đến điều này, trong cuộc sống hiện tại, mọi thứ chúng ta đều có thể chia sẻ với người thân và với những người khác. Nhưng tình cảm vợ chồng là thứ tình cảm "thiêng liêng" và không thể sẻ chia. Vì vậy, điều quan trọng trước tiên đối với bạn là phải xác định tình cảm thật sự của chồng bạn và người em họ. Bởi qua thư của bạn tôi cũng đã hiểu tình cảm của bạn dành cho chồng và cho gia đình của mình.
Tôi thật sự thấy không thể tin tưởng được cô em họ của bạn. Cô ta đã cố tình giăng bẫy và luôn muốn bày tỏ tình cảm với chồng bạn. Và tôi nghĩ rằng chồng bạn không phải lúc nào cũng tự chủ và giữ được mình khỏi những cám dỗ đó. Vì vậy bạn phải rất mềm mỏng, nhưng cương quyết bày tỏ quan điểm của bạn với chồng, và cũng có rất nhiều lý do để "thoát khỏi" cô em họ của bạn. Chẳng hạn như bạn sẽ đón ông bà nội hay ngoại của bọn trẻ lên trông cháu giúp trong một thời gian. Và bạn nên xin nghỉ phép một vài ngày để giải quyết công việc riêng và sốc lại tinh thần của mình.
Tôi nghĩ, một người phụ nữ thông minh và đáng yêu như bạn chắc chắn sẽ biết cách giải quyết việc này một cách êm đẹp. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chú ý hơn đến động thái của chồng bạn, bởi vì đàn ông đôi lúc hơi tham lam và rất sẵn sàng đón nhận những gì được dâng hiến một cách tự nguyện.
Về phần em họ của bạn, theo tôi, bạn nên bóng gió cho cô ta hiểu bạn biết những gì đã xảy ra giữa hai người, và cách tốt nhất là nên chủ động bảo vệ chồng và gia đình tránh xa cô ta càng xa càng tốt.
Hơn nữa, về mặt tinh thần, dù giải quyết êm thấm mọi chuyện thì trái tim bạn cũng sẽ còn đau nhức và trăn trở một thời gian dài (hoặc có thể đó sẽ là nỗi đau còn mãi suốt cả cuộc đời) nên bạn phải tránh những căng thẳng, xung đột và không bao giờ nhắc lại chuyện này trong các cuộc "đua" tay đôi, bạn nhé.
Tôi biết, giữa nói và làm có một khoảng cách rất lớn, nhưng tôi hy vọng người tốt và đáng yêu như bạn sẽ sớm vượt qua sóng gió này và sẽ được bù đắp xứng đáng.
Chúc bạn luôn hạnh phúc.