From: Phuong Thao
Sent: Thursday, January 24, 2008 9:30 PM
Subject: Chia se voi HA "Chong toi ngu voi em ho"
Chị Hà thân mến,
Tôi xin chia sẻ những khó khăn hiện nay của chị. Nếu ở vào hoàn cảnh của chị, chắc tôi cũng rất hoang mang và đau khổ vì mất niềm tin ở người thân, đặc biệt đó lại là người chồng rất mực yêu thương, tin tưởng của mình. Mong chị thật bình tĩnh và tỉnh táo để đưa ra quyết định sáng suốt. Tôi xin nêu ra cách giải quyết đối với em họ và chồng chị như sau:
Về phía chồng chị, có thể anh ấy đã thú nhận tất cả với chị, sự việc như anh ta đã nói "là lần đầu tiên...". Tuy nhiên, đó là việc làm không thể chấp nhận được cho dù anh ta có say rượu thật đi chăng nữa. Chị cần có thái độ nghiêm khắc, yêu cầu anh phải có thái độ tích cực cùng chị giải quyết vấn đề (ủng hộ giải pháp với cô em họ như tôi đã nêu ở trên)... Chị nên cho anh ta thêm cơ hội để sửa chữa sai lầm vì các con và gia đình.
Về cô em họ của chị, chị hãy xâu chuỗi các sự kiện để xem chính cô đã chủ động trong việc này hoặc đó chỉ là tình cảm bột phát của cô ta. Con người sống trong cùng mái nhà rất dễ phát sinh tình cảm. Hơn nữa cô ta còn trẻ, lại không có đủ hiểu biết nên đã mắc sai lầm, gây tổn thương cho gia đình chị và khi sự việc xảy ra, chính cô ta đã phải chịu thiệt thòi... Hoặc cũng có thể chính cô ta chủ động để gần gũi với chồng chị nhằm đạt mục đích của cô ta. Chị có thể tìm hiểu thêm để biết những tâm sự của cô ấy. Chị vô tình đọc được hay cô ta cố ý để chị thấy và đọc như một sự thông báo về sự việc đã rồi...
Hiện nay, việc chị cần làm ngay là có buổi nói chuyện thắng thắn giữa ba người về sự việc đã xảy ra (tất nhiên chị phải hết sức bình tĩnh và có sự chuẩn bị tâm lý thật kỹ). Qua buổi nói chuyện, tùy vào thái độ của chồng chị và cô em họ để đưa ra quyết định.
1. Nếu cô ta thực sự đáng thương vì tình cảm bột phát, chồng chị do không chủ động đã để xảy ra việc đáng tiếc thì chị và chồng có thể xin việc cho cô ta ở một nơi xa, sống riêng rẽ. Chồng chị phải thực sự ăn năn, hối lỗi thì chị có thể tha thứ.
2. Nếu cô ta tỏ thái độ "ăn vạ" hoặc biến sự việc trên như là một bước để đặt chân tại ngôi nhà của chị thì cô ta đã không xứng đáng với sự thương yêu, quý mến của chị.
Một người con gái không có đức hạnh, không có trình độ, đang thất nghiệp và thua chị về mọi mặt như vậy không phải là lựa chọn cuối cùng của chồng chị. Do đó chị có thể đưa cô ấy về quê, chị dọa sẽ nói hết sự thật cô ta đã gây ra cho chị với gia đình cô ta. Cô ta sẽ bị lương tâm lên án, bị mọi người chê cười... Chắc cô ta sẽ hiểu ra và không dám gây thêm chuyện nữa.
Tôi tin tưởng "người con gái xinh đẹp, khéo léo và rất có năng lực, được mọi người tin tưởng, quý mến" sẽ sớm trở về với chị.
Chúc chị luôn mạnh mẽ, sáng suốt để bảo vệ hạnh phúc gai đình.
Thân mến!