From: Hong Minh
Sent: Thursday, January 24, 2008 4:06 PM
Subject: Chị Hà nên cương quyết trong chuyện này!
Tôi cũng là người rất hay quan tâm đến các câu chuyện trong trang mục này, tuy cũng bức xúc, nhưng chưa bao giờ viết lại ý kiến của mình. Nay đọc chuyện của chị, tôi quá bức xúc không thể chịu được nên viết lại cho chị. Mong chị hãy thật sáng suốt và cương quyết trong chuyện này. Chị ngay lập tức đuổi cô "em họ" của chị đi, đã đến nước này tại sao vẫn còn nương nhẹ với cả hai người như vậy.
Tôi không thể chấp nhận được, chị lại ngây thơ tin rằng chồng chị không có tình cảm gì mà lại tốt bụng với cô "em họ" như vậy ư? Chuyện đã đến nước này rồi thì còn phải úp mở làm gì nữa? Dù sao thì chồng mình vẫn là chồng mình, nhưng anh ta là người có lỗi, anh ta phải chịu. Tất nhiên chị cũng phải bình tĩnh giải quyết và nên nói thẳng với cô ấy.
Cô ấy đã làm được như vậy thì có thể sẽ làm được nhiều việc khác nữa đấy: "Cô ấy hay giận dỗi nếu chồng tôi làm gì mà không đúng ý cô". Rõ ràng chồng chị quá biết tình cảm của cô ấy và cũng đồng tình với chuyện đó. Tôi nghĩ thời buổi bây giờ chuyện đàn ông trăng hoa là không hiếm và nhất là khi hoàn cảnh và điều kiện quá dễ cho họ. Chồng chị là một trong số đó.
Tôi cũng đã có chồng và cũng tiếp xúc với những người đàn ông đã có vợ, tôi cũng phần nào hiểu được họ như thế nào. Phụ nữ mình dù có xinh đẹp đến mấy thì cũng có lúc phải già, đó là quy luật, nhất là khi đã sinh con. Đàn ông thì thường hay thích khám phá những cái mới lạ, đặc biệt là ở nhà lại có cô giúp việc đang tuổi ăn tuổi lớn, sung sức, vợ thì mãi cũng trở nên nhàm chán.
Tôi nói vậy để phần nào chị bớt buồn, nhưng vết thương thì theo thời gian cũng sẽ lành. Nhưng cần nhanh chóng đuổi cô ấy về quê, đừng quá tốt bụng như vậy, có khi chính chị sẽ bị lạm dụng lòng tốt đấy.
Tôi mong chị sáng suốt đưa ra quyết định và gia đình chị sớm hạnh phúc!