From: Tuan Nguyen
Sent: Wednesday, January 30, 2008 9:25 PM
Subject: Re: Chong tôi dã ngu voi cave
Bạn Hà thân mến!
Tôi đọc những dòng tâm sự của bạn, tôi thật sự hiểu được tâm trạng của bạn thế nào. Theo lời kể của bạn, trước khi chưa có chuyện đáng tiếc đó xảy ra, gia đình bạn thật sự là rất hạnh phúc, và bạn rất may mắn có một người chồng có thể nói là tuyệt vời như vậy, một con người rất chu đáo mọi mặt, yêu thương vợ con như vậy.
Bạn đang sống trong một gia đình có thể gọi là tuyệt vời, bỗng nhiên một sự việc đáng tiếc đó đã xảy ra. Với bạn nó như một tiếng sét, một cú sốc tinh thần rất lớn, bao nhiêu điều bạn nghĩ, ước mơ về một hạnh phúc trọn vẹn phút chốc bị sụp đổ. Cái mà bạn lâu nay vẫn cố để vun đắp, đó là do tức thời bạn không thể chập nhận được, vì đó là điều bạn chưa bao giờ nghĩ tới!
Nói về chồng của bạn, theo tôi anh ta vẫn rất yêu thương chị và con cái. Tại sao tôi nói như vậy? Đó là anh ta sẵn sàng nhận sai lầm của mình. Khi bạn nói với chồng rằng cô ta đã đi quá xa với một ai đó, anh ta đã thú nhận ngay. Nếu như chồng chị không thừa nhận thì làm sao chị biết được!
Vấn đề anh ta không nói ngay, vì anh ta đang dằn vặt, vì anh ta hiểu rằng nếu nói ra trong một hoàn cảnh không thích hợp hoặc nếu bạn biết thì đó là cú sốc tinh thần lớn cho bạn. Còn bạn muốn đưa cô em về quê, thật sự đó không phải là quyết định vẹn toàn. Chồng chị ngăn cản quyết định đó, không phải là anh ta muốn cô em họ của bạn ở lại mà đang nghĩ cho sự hạnh phúc gia đình bạn!
Anh ta là người tôi khẳng định một lần nữa là rất chu đáo, suy nghĩ vẹn toàn. Giả sử như bây giờ đưa cô em họ về quê, mà bạn đã biết cô em họ đang có tình cảm với chồng, bây giờ bạn bắt cô ta ra khỏi nhà thì trong mắt cô em họ, bạn là người cản trở hạnh phúc cô ta (mặc dù việc làm của bạn là hoàn toàn đúng).
Bạn nghĩ lúc đó cô em họ của bạn sẽ hành động thế nào? Chắc chắn sẽ là những điều không tốt cho gia đình bạn. Đặc biệt là người lớn, bố mẹ bạn biết được, họ sẽ rất buồn. Đó là điều con cái không ai mong muốn. Chồng bạn là con rể, anh ta đã nghĩ được như vậy (một phần là vì bản thân anh ta nữa) cũng chứng tỏ anh ta vẫn còn nghĩ về gia đình.
Anh ta đang tìm hướng giải quyết tốt nhất. Nếu như người anh ta quan hệ không phải là em họ của bạn thì giải quyết dễ dàng, đằng này là em họ bạn, dẫu sao cũng là người thân, anh ta đang tìm cách để không thiệt thòi cho em họ bạn. Anh ta suy nghĩ toàn cục, để đem lại kết quả tốt nhất!
Theo tôi, bạn nên tha thứ cho anh ấy. Anh cũng đã biết mình sai (tôi nghĩ anh ta nhận lỡ chân thành đó)! Nếu bạn nghĩ chồng mình đã quan hệ với người khác như vậy là không chung thủy, như vậy không hoàn toàn đúng đâu bạn. Rõ ràng quan hệ với người phụ nữ khác khi có vợ là không tốt rồi. Vấn đề là anh ta luôn nghĩ về gia đình và điều đáng tiếc đó xảy ra trong tình hình anh ta không kiểm soát được. Sau một lần này anh ta kinh nghiệm đến già luôn đó.
Vấn đề của bạn bây giờ là hãy tin anh ấy. Tôi nghĩ anh ta chân thành đó. Hai người cùng tìm ra hướng giải quyết hợp lý. Bạn, chồng bạn và cô em họ nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn, và làm cuộc "cách mạng" tâm lý cho cô em họ bạn. Bạn phải nghĩ đến hai đứa con nhỏ đáng yêu của bạn nữa chứ. Tình hình của bạn đều ở trong vòng kiểm soát của bạn. Hãy giữ lấy hạnh phúc trong tay bạn!
Mong sớm nghe tin vui của bạn!