Tôi luôn được mọi người khen là chu đáo, quan tâm lo lắng cho gia đình, chồng con. Vậy mà dưới con mắt chồng mình tôi không đáng giá một xu. Chồng tôi thản nhiên coi những việc tôi làm là bổn phận, không bao giờ tỏ vẻ quan tâm, thậm chí khi tôi ốm, đau cũng không một lời hỏi han.
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Nghịch lý là thế này, các anh vừa muốn vợ có thời gian chăm sóc, nâng niu mình, vừa muốn vợ có chút địa vị nào đó để mình "nở mày nở mặt". Nhưng muốn thế thì cô ấy phải có thời gian học hỏi, hoàn thiện cả kiến thức lẫn kinh nghiệm. (Nhím)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Chồng tôi có một công việc tự do, thường xuyên ở nhà, và thời gian biểu sẽ là sáng ngủ dậy, đi uống bia, lấy điện thoại gọi khắp lượt xem có bạn bia nào rỗi, không có buổi sáng thì uống một mình. (Trần Phương Linh)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Lẽ ra tôi phải cần nằm điều trị dài hơn, nhưng buồn lòng mà xin bác sĩ về nhà. Khi về đến nhà được một tiếng thì anh về tới, anh chửi tôi nhiều hơn, nói "bệnh gì mà bệnh" làm khổ anh không đi gặp được đối tác làm ăn và mắng tôi thật nhiều.
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Lúc khó khăn, lúc mang bầu mình nhịn đói chàng không biết. Lúc làm ăn, mình vay mượn ai vay bao nhiêu chàng không biết. Hình như chàng nghĩ rằng đó là nhiệm vụ của đối phương. Đã từ lâu mình biết chàng có vốn riêng và cứ bo bo cho riêng mình. (Nguyễn)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Bạn nên có những lúc nói chuyện thật khéo léo với chồng, cùng chồng ôn lại các kỷ niệm xưa thời còn yêu nhau, cùng lôi chồng vào các công việc chung của gia đình như nuôi dạy con cái, hoặc thăm bà con họ hàng, bạn bè. Những lúc như vậy sẽ là cơ hội rất tốt để chồng bạn chia sẻ với bạn. (An)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Nếu chị nào giỏi chu toàn việc nhà, lại phải ra ngoài làm việc thì có nghĩa phải gồng mình hơn 14 tiếng mỗi ngày. 10 tiếng còn lại phải hoàn thành nốt nghĩa vụ “làm vợ”. Là phái yếu, phải làm việc nhiều, sức lực có hạn không hoàn thành tốt “công tác” này thì chồng có ngay lý do để “ra ngoài giải tỏa”. (Dinh Yen)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Phương cần phải hiểu một lý lẽ đơn giản là đàn ông không phải là phụ nữ. Cách tiếp cận thông tin của đàn ông thông thường không phải là chia sẻ cảm xúc liên quan đến sự kiện như phụ nữ mà là tìm kiếm giải pháp cho những vấn nạn do sự kiện đó đặt ra.
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Bao nhiêu lần tôi đổ bệnh là bấy nhiêu lần mẹ đẻ, em gái tôi phải đến nấu cháo, cạo gió, chăm sóc. Chồng tôi thản nhiên đi làm. Nhiều lúc tôi nghĩ chồng chỉ như chiếc huy chương đeo trên ngực, để ngắm, để khoe, để hãnh diện nhưng chả để làm gì. Không lẽ lại mang tiếng là không chồng mà chửa.
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Tự lựa chọn nhau cơ mà có ai ép buộc đâu, xã hội ngày càng phát triển nhu cầu hưởng thụ càng cao, quyền bình đẳng giới cũng đi vào cuộc sống mỗi người chúng ta. Sống một cuộc sống không ai phải chịu đựng ai, tôn trọng nhau là điều mọi người nên lựa chọn cho mình. (Minh Thư)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Sao bây giờ chồng không muốn đưa vợ đi chơi, nếu đi thì cũng cáu gắt là lái xe căng thẳng, về nhà thôi. Mỗi lần vợ chồng đi đâu với nhau thì đó như là một phần thưởng chồng dành cho vợ, vợ phải thật cảm kích về điều đó... (Kim Thao)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Không có một văn bản luật pháp nào của bất kỳ quốc gia nào quy định việc nhà là của phụ nữ. Vì vậy đề nghị các anh khi than thở với mọi người trên diễn đàn thì đừng bao giờ nói câu "đáng lý ra việc đó là của cô ấy". Chỉ có thể nói "tôi muốn khi tôi làm việc này thì cô ấy nên làm việc kia". (Luy Ly)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Khi con được nằm trong chiếc nôi ngay sát bên giường của tôi, lúc nó ngo ngoe vì đói hay tè ướt, tôi thật đau khổ bất lực vì chưa thể ngồi dậy để bế ngay con vào lòng. Sang ngày thứ hai, việc đầu tiên là tôi hỏi ngay bác sĩ khi nào thì tháo dây tiêm dịch truyền, khi nào thì tôi bế con được?
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Vừa rồi mình cũng bị đau bụng quằn quại, người lạnh nhưng mồ hôi toát ra ướt hết cả quần áo, phải nằm bẹp ở giường, nhưng chồng mình vẫn đi qua lại chơi với các con như không có việc gì xảy ra. May mà cháu bé út nhà mình rất quan tâm tới mẹ. (Huyen Nga)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Khi con 3 tháng tuổi, nửa đêm tôi đau bụng quá, nên bồng con lên phòng chồng tôi nhờ coi con giùm để đi toalet. Vậy mà hôm sau đi làm về anh ấy than thở là đêm qua bị 2 mẹ con phá mất ngủ, sáng nay mệt không làm việc được, tôi tủi thân trào nước mắt. (Hong Ha)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Có lần tôi cũng đau như chị, tôi bị sốt siêu vi vì chăm em chồng bị tai nạn, tôi đau hơn 10 ngày, nằm bẹp dí đó mà chồng chỉ hỏi: "Đói không? Muốn ăn gì không?", nhà cửa chẳng dọn nữa. Chỉ có đứa con hỏi mẹ: "Mẹ bị đau hả?Thương mẹ quá!". (Thi)
> Vợ đau bụng quằn quại, chồng vẫn ngủ say
Họ cho rằng chỉ biết đẻ là được, không cần biết chăm sóc con cái, thậm chí rất nhiều người còn không cho con bú chứ nói gì đến ẵm con. Vì họ cho rằng mình đã mang nặng đẻ đau thì không còn nghĩa vụ phải chăm sóc con nữa. (Tôn Văn)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Không chăm cho chồng con khỏe mạnh, chăm người ốm còn mệt mỏi hơn là mình bị ốm đấy. Không khéo léo trong phòng bếp, hấp dẫn trong phòng ngủ thì chỉ còn nước ôm gối ôm hàng đêm thôi. Ngoài kia, nhiều em “chân dài” và dịu dàng rình rập lắm.
> Chiều vợ quá đâm hư
Mấy anh luôn gán cho phụ nữ rằng phải đảm đang, khéo léo, biết quan tâm chăm sóc gia đình, phải nấu ăn lo chồng con để mà giữ hạnh phúc. Thật sự mấy anh miệng nói là phụ nữ bình đẳng nhưng thật sự không cho vậy. (Huynh Trang)
> Sinh được 2 tháng, vợ tôi mới biết ẵm con/ Chiều vợ quá đâm hư
Các bạn nam giới vẫn hô hào là hiểu về "bình đẳng giới", tuy nhiên, mình cảm thấy việc các ông chồng cứ đem tật xấu của vợ ra đàm tiếu thì cũng đã là một hành động không công bằng. Mình từng đọc thấy một ông chê bai vợ hết lời chỉ vì cô ta xào món thịt bò... dai nhách. (Ho Thi)
> Chiều vợ quá đâm hư