From: Bui Kim Thao
Sent: Thursday, June 24, 2010 8:50 AM
Chào bạn Phương,
Mình cũng đang ở trong tâm trạng giống bạn. Tối qua vợ chồng mỗi người một phòng. Cuộc sống vợ chồng chả lẽ đúng là kết thúc của tình yêu và chuyển thành phải có trách nhiệm ở với nhau, nếu thế thì thật là đáng tiếc.
Sao bây giờ chồng không muốn đưa vợ đi chơi, nếu đi thì cũng cáu gắt là lái xe căng thẳng, về nhà thôi, mỗi lần vợ chồng đi đâu với nhau thì đó như là một phần thưởng chồng dành cho vợ, vợ phải thật cảm kích về điều đó... Sao lúc chồng đang chơi điện tử, chỉ cần vợ nói chuyện đến câu thứ ba chồng sẽ cáu gắt ngay, coi là vợ lèm nhèm...
Thế nên việc thỉnh thoảng đến nhà vợ chơi, đi thăm bạn bè họ hàng hay cưới hỏi là quà xa xỉ rồi. Rồi chiều qua nữa, vợ đi làm về lúc chồng đang ngủ, bật đèn lên để gọi chồng xuống ăn cơm, thế là chồng cũng cáu, xuống mắng vợ lên mà tắt đèn đi...
Đó đúng là những việc nhỏ, nhưng nó là cuộc sống hằng ngày, tại sao chúng ta không dành cho nhau sự quan tâm mà lại cho mình cái quyền được cáu gắt và bắt người khác phải theo thái độ của mình như vậy. Cứ 2-3 bữa là lại giận nhau, mà chính xác là vợ vừa nói thì chồng đã cáu gắt, thôi tốt nhất là vợ không nói nữa, im lặng!