From: hoa luu ly
Sent: Thursday, June 24, 2010 12:12 AM
Chào các anh chị,
Tôi cũng thấy hơi bức xúc khi đọc tâm sự của các anh về chủ đề người vợ lười biếng, nhưng thực tình tôi lại cảm thấy sức chịu đựng của các anh quả là rất kém. Tôi xin mạn phép có một vài ý kiến nho nhỏ và vui vui về chủ đề này như sau:
1. Các anh chị cứ la làng lên nào là ly thân, ly dị ngay cô vợ lười biếng đó. Các anh mà làm theo lời khuyên này thì sẽ làm biết bao người đàn ông khác bị vợ ly dị vì tội lười biếng. Nghĩ xem, theo tôi ước tính, cứ một anh đòi ly dị vợ vì mình phải làm việc nhà nhiều còn vợ ngồi chơi thì khoảng 100 anh sẽ bị vợ bỏ vì lý do tương tự (vì các bà vợ cũng muốn đòi sự công bằng). Khi đó, các anh sẽ biến thành tội đồ của họ và họ sẽ tìm các anh để xử lý. Sợ không?
2. Không có một văn bản luật pháp nào của bất kỳ quốc gia nào quy định việc nhà là của phụ nữ. Vì vậy đề nghị các anh khi than thở với mọi người trên diễn đàn thì đừng bao giờ nói câu "đáng lý ra việc đó là của cô ấy". Chỉ có thể nói "tôi muốn khi tôi làm việc này thì cô ấy nên làm việc kia".
3. Đề nghị các anh khi than thở trên diễn đàn về "chia việc nhà với vợ" thì hãy bỏ ngay thái độ như là ban ơn cho vợ đi nhé. Việc nhà là của chung. Sao các bà vợ khác làm việc nhà quần quật như trâu mà đâu tỏ thái độ ban ơn cho chồng? Họ chỉ buồn vì không được chồng chia sẻ việc nhà, và vì họ nghĩ rằng làm việc nhà cũng là làm cho con cái mình có môi trường sống sạch, đảm bảo sức khỏe. Các anh có nghĩ được như vậy không? Hay chỉ ở đó mà đố kỵ vì vợ làm việc nhà ít hơn, và thấy mình bị bóc lột sức lao động?
4. Rõ ràng, các anh có làm việc nhà thì mới biết công việc nhà vất vả như thế nào nên nhiều anh mới la toáng lên, chứ nếu làm việc nhà mà như đang đi an dưỡng, vui chơi thì khối anh xin vợ cho làm nội trợ. Và vì công việc nhà vất vả như thế nên nhiều anh đã cất công đi tìm phương pháp trị vợ (theo một số lời chia sẻ của các anh trên diễn đàn), các chị vợ đang lâm vào hoàn cảnh của các anh này thì học hỏi để về trị chồng mình nhé.
5. Theo khoa học thì đàn ông khỏe hơn phụ nữ. Nhưng trừ các anh giám đốc và trưởng phòng hoặc các anh buôn bán bận rộn ra, các anh ngày làm 8 tiếng thì hầu như không làm việc nhà hoặc có làm thì làm rất ít. Tại sao vậy nhỉ? Sao làm ít mà được hưởng nhiều như vậy nhỉ? Sau giờ làm là đi nhậu để giải stress hoặc đi chơi thể thao tăng cường sức khỏe, tối về là có cơm nóng canh ngọt, con cái sạch sẽ, nhà cửa gọn gàng, sáng mai thức dậy quần áo tinh tươm đi làm? Còn các bà vợ sau khi tan sở thì nếu có phiền muộn thì cố gắng treo nỗi buồn lên cái cây trước nhà để toàn tâm nấu cơm giặt giũ, quét dọn nhà cửa, chơi với con, tránh cáu gắt với chồng hoặc bố mẹ chồng để tránh tiếng là khó ưa. Tại sao vậy ta?
6. Vì các anh khỏe hơn nên nếu có chia việc nhà với vợ thì nhớ giành phần làm nhiều hơn nhé. Chứ rửa dùm mớ rau hoặc đứng bên ngoài khích lệ vợ vài câu thì cũng uổng cái sức khỏe ấy đi, thôi thì lau dùm vợ cái nhà, bưng chém cơm theo con đi khắp xóm cho nó ăn, dạy con học và kể chuyện cho con trước khi đi ngủ xem ra có vẻ hữu ích hơn. Ý quên, không phải làm dùm vợ mà là việc chung, việc phải làm trong cuộc sống hằng ngày mới đúng, phải không các anh?
7. Sức chịu đựng của các anh hơi kém thì phải? Mới có làm việc nhà nhiều hơn vợ từ một đến 3-4 năm mà đã la ầm trời. Còn các bà vợ phải phục dịch chồng và cả gia đình chồng 5 năm, 10 năm, 20 năm mà thấy ít khi ca thán (hầu như chỉ ca thán về việc ngoại tình của chồng). Như thế mới thấy sức chịu đựng của các chị em thật cao cường. Tôi thấy tự bái phục chị em chúng ta quá...
8. Người nào bản tính trăng hoa ngoại tình rồi thì dù hoàn cảnh nào cũng ngoại tình. Các anh đừng đổ cho vì vợ được chiều quá, rảnh rỗi quá đâm hư.
9. Nếu ban cho vợ vài đồng tiền đủ đi chợ thì thôi thuê osin cho rồi. Nếu muốn có người chống gậy thì thuê người đẻ giùm, muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì ra ngoài đường thiếu gì em xinh đẹp như hoa giơ tay vẫy chào. Nghe có vẻ ôn thỏa nhỉ? Được như vậy thì lấy vợ làm chi cho mệt, phải không các anh?
Vài ý nho nhỏ như vậy xin được chia sẻ cùng các anh chị.
Tóm lại là việc nhà thì phải nên chia sẻ cùng nhau để tránh những mệt mỏi, cáu gắt cho nhau. Ai khỏe hơn, rảnh rang hơn thì làm nhiều hơn. Đừng xoi mói đố kỵ, tị nạnh bạn đời của mình thì khó coi lắm. Miễn sao, công việc nhà được phân công hợp lý, vợ chồng vui vẻ là được.
Cảm ơn các anh chị đã đọc.