From: tnb234
Sent: Thursday, June 24, 2010 1:21 PM
Bài viết của chị Phương thật là bức xúc. Về mặt cảm xúc thì vấn đề chị đặt ra trong bài báo hoàn toàn có thể thông cảm. Song để trả lời cho xác đáng thì bản thân chị Phương cần phải hiểu một lý lẽ đơn giản là đàn ông không phải là phụ nữ. Chị nên học thật nhiều và hiểu thật nhiều về điều này. Có rất nhiều sách vở của các tác giả như John Gray, Barbara De Angelis viết về vấn đề này.
Tuy nhiên cũng xin mạn phép trích ra từ các cuốn sách đó điều có liên quan trực tiếp tới câu chuyện của chị, vắn tắt như sau: Cách tiếp cận thông tin của đàn ông thông thường không phải là chia sẻ cảm xúc liên quan đến sự kiện như phụ nữ mà là tìm kiếm giải pháp cho những vấn nạn do sự kiện đó đặt ra. Sự thất vọng và hậu quả tiếp theo là sự bất mãn bực dọc của đàn ông thường không đến từ việc không được thông cảm như phụ nữ mà từ việc bất lực không giải quyết được vấn đề. Từ hai điểm nêu trên, về cơ bản câu chuyện của chị có thể diễn giải như sau:
- Khi chị đau bụng, câu nói của chị là "Sao hôm nay em đau bụng quá!", nó kết thúc bằng dấu chấm than khi chị đánh máy. Vì chị là phụ nữ và đang tìm kiếm sự chia sẻ cảm thông qua câu nói đó. Tuy nhiên, với cái lỗ tai của một người đàn ông "tầm thường" thì nó là câu hỏi "anh tìm lý do vì sao nó lại như thế và giải quyết giúp em".
- Rõ ràng là anh chàng không thể giải quyết nổi vấn đề đang được đặt ra, anh ta đâu phải là bác sĩ chuyên khoa. Nhưng thông tin vẫn tiếp tục đến với mức độ trầm trọng hơn (con gái chạy lăng xăng...) và sức ép "giải quyết vấn đề" đè lên anh ta càng lúc càng trở nên chịu không nổi.
- Dù vậy, chị không hề giải thích cho anh ta hiểu rằng chị tìm kiếm sự cảm thông chứ không phải là cách giải quyết vấn đề. Ác một nỗi, bày tỏ sự thông cảm không phải là thế mạnh của đàn ông. Ngay từ khi còn bé, nam giới đã không được dạy dỗ cách bày tỏ cảm xúc hoặc sự cảm thông. Họ được dạy dỗ phải cứng rắn để giải quyết khó khăn.
- Cho nên khi sức ép trở nên quá sức chịu đựng, phản ứng tự nhiên của con người (cả nam cũng như nữ) là cáu giận. Chính chị cũng cáu giận vì sức ép quá lớn không tìm kiếm được sự cảm thông khi đang cần đến.
- Do đó, thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính là nguyên nhân cơ bản. Cái nhu cầu thực sự chị cần, bày tỏ tình cảm, anh ta không hề hiểu để đáp ứng, và có hiểu thì anh ta cũng không có năng lực để đáp ứng đủ mức (vì lẽ từ bé đến lớn anh ta không được huấn luyện để bày tỏ cảm xúc như phụ nữ) mà anh ta đang nghĩ tới việc phải cho đi cái anh ta không thể cho (giải quyết vấn đề của chị, anh ta không phải là bác sĩ).
Vài lời bình ngắn gọn.