From: thi ho
Sent: Tuesday, June 22, 2010 4:01 PM
Mấy hôm nay thấy các bác mày râu viết bài trút ấm ức về các bà vợ, mình chỉ lướt qua vì bản thân mình tuy là phụ nữ, nhưng cũng rất bận rộn công việc (họp hành, đi công tác nước ngoài). Nhưng hôm nay đọc cái tít "Vợ tôi 2 tháng mới biết ẵm con" thì mình bỗng dưng quan tâm...
Các bạn nam giới vẫn hô hào là hiểu về "bình đẳng giới", tuy nhiên, mình cảm thấy việc các ông chồng cứ đem tật xấu của vợ ra đàm tiếu thì cũng đã là một hành động không công bằng. Mình từng đọc thấy một ông chê bai vợ hết lời chỉ vì cô ta xào món thịt bò... dai nhách.
Có lẽ cái nghĩa vợ chồng cần nhất là tình thương, phải không các anh? Anh ruột mình đã giành phần tắm con và không nhờ đến y tá trong suốt thời gian con mới sinh. Chị dâu của mình không phải là người hoàn hảo, không biết nấu nướng gì cả, nhưng anh mình vẫn thương yêu và gia đình chồng vẫn quý mến.
Nếu đã không còn thương thì quả bồ hòn cũng méo.
Thi