From: dinhyen
Sent: Thursday, June 24, 2010 2:28 PM
Mấy bữa nay vào mục Tâm sự thấy rất nhiều anh than thở vì gặp phải vợ “không biết chu toàn việc nhà”, tôi rất muốn tham gia mà bận việc quá nên chưa gửi bài được. Cái sự bận này cũng là do vì mình là người vợ vừa “biết chu toàn việc nhà” vừa phải phấn đấu ra ngoài làm việc đó mà.
Qua các bài viết kể khổ cũng như các chia sẻ góp ý của phái làm chồng đều toát lên một tư tưởng chung là làm việc nhà, nuôi con, nội trợ là việc của các bà vợ. Những bà vợ nào cao thủ “nhường” được công việc nhà cho các ông chồng đều bị các anh tố cáo là vợ hư vì được chiều quá, có anh còn nói là “các anh làm việc nội trợ là vì yêu vợ chứ không phải là việc bắt buộc phải làm”.
Khổ thay thân phụ nữ Việt! Nếu chị nào giỏi chu toàn việc nhà vừa phải ra ngoài làm việc thì có nghĩa họ phải gồng mình làm việc hơn 14 tiếng mỗi ngày. Mười tiếng còn lại còn phải hoàn thành nốt cái nghĩa vụ “làm vợ” cho các ông chồng. Mà nhiều khi vì là phái yếu, phải làm việc nhiều nên sức lực có hạn không hoàn thành tốt cái “công tác” này thì các anh chồng có ngay cái lý do để mà “ra ngoài giải tỏa”.
Ở chỗ tôi làm việc có một cậu cũng đặt ra tiêu chuẩn lấy vợ là vợ phải làm việc nhà giỏi, nuôi con tốt… và cũng phải ra ngoài đi làm cho không bị “lạc hậu”. Tiêu chuẩn của cậu ấy nghe ra cũng là yêu cầu bình thường của đa số các ông chồng Việt. Nghe xong các tiêu chuẩn này, sếp tôi là một người nước ngoài cười ngất. Bà nói với cậu ấy rằng đó là tiêu chuẩn của các cô gái khi chọn chồng chứ.
“Như chồng tôi nè, ông ấy chăm con rất giỏi, hằng ngày đi siêu thị mua thức ăn, nấu ăn cho vợ và con gái chứ tôi ít khi phải nấu nướng lắm. Ngoài ra ông ấy còn phải làm việc chăm chỉ để kiếm tiền nữa”, bà sếp nói vậy. Chồng bà là lãnh đạo của một tập đoàn rất lớn. Nghĩ cho cùng tại sao ông ấy vừa làm công việc nội trợ (vợ ông là sếp tôi hầu như không biết nấu ăn), chăm sóc con và có thể lãnh đạo tốt một công ty rất nổi tiếng?
Chỉ vì ông ấy không mất thời gian để bù khú với bạn bè sau giờ làm việc, không mất thời gian nhậu nhẹt, cà phê cà pháo hoặc gái gú này kia. Ông chồng Việt nào mà không làm việc này nhiều khi còn bị bạn bè cho là cù lần hoặc sợ vợ ấy chứ. Còn như ông chồng của sếp tôi chẳng ai dám bảo ông ấy là cù lần cả, cũng chẳng thấy ông ấy than vãn gì, có lẽ đối với người ta đó là chuyện bình thường bởi ông ta là đàn ông, là phái mạnh mà.
Những việc mà anh Nguyên và một số các anh khác đã và đang làm hoặc chịu đựng thì cũng chỉ là công việc thường ngày của phần đông các bà vợ Việt mình làm, thậm chí các chị còn phải gánh thêm cái trách nhiệm dâu con đối với nhà chồng (các anh có phải làm rể như vợ đâu).
Xui xẻo cho tôi cũng đang cố gồng mình để làm vợ đảm, nhiều lúc mệt mỏi quá cũng muốn vứt hết cho xong, nhưng chẳng lẻ đi bỏ cha của các con vì mình không thể tiếp tục đảm đang được nữa à. Nghe các anh chồng làm việc nhà giúp vợ vì vợ vụng kêu ca mà thấy ủa tại sao mấy anh ấy làm việc cũng bằng mình mà không chịu nổi, còn mình phải nai lưng ra chịu trận vậy? Không lẽ phụ nữ Việt Nam mình giỏi hơn cánh nam giới à?