Hoài đừng lo lắng về việc con trai vì nếu sau ly hôn mà Hoài vẫn có thể nuôi nấng và dạy dỗ cháu nên người thì còn tốt hơn là để cháu sống trong gia đình không đúng nghĩa. Phụ nữ ngày nay đã khác xưa rất nhiều, có thể tự chủ và tự lo cho mình. (Phung Dung)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Ai cũng bảo rằng phải chăm lo và hiếu thảo với gia đình chồng. Vậy bố mẹ đẻ mình ra, nuôi mình lớn, cho mình ăn học, chẳng lẽ mình không chăm lo và hiếu thảo? Vậy thì tại sao cứ hễ người vợ về thăm, chăm lo cho gia đình mình thì cứ như "chuyện lạ"? (Quynh Thu)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Khi tôi chỉ chia sẻ với chị Hoài thì lại nhận được hàng nghìn sự chia sẻ khác, ở khắp mọi nơi trên thế giới gửi đến tôi, đã làm tôi thấy hạnh phúc và ấm áp. Trong số email của các bạn, có ý kiến của một giám đốc bệnh viện lớn tại Hà Nội.
>Tôi ly dị vì không chịu nổi sự ích kỷ của gia đình chồng/Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Họ do còn nặng óc phong kiến, quá sợ cha mẹ hoặc chỉ biết có mẹ không nghĩ cho vợ con mình. Họ biết rõ rằng cha mẹ mình sai hoặc quá khắt khe, nhưng mình thiếu bản lĩnh nên không giải quyết được. (Le Phi)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Ở vị trí là con, tôi không thể trở thành người bất hiếu, không thể vì một người vợ mà đánh đổi tất cả công ơn cha mẹ sinh thành nuôi dưỡng tôi. Ở vị trí người chồng, tôi cũng không thể để người vợ tôi thương yêu nhất phải buồn phiền vì gia đình tôi.
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Trải qua 4 cái Tết với gia đình chồng, qua nhiều mâu thuẫn của cuộc sống, của cách nhìn nhận khác nhau trong quan điểm sống, tôi mệt mỏi và căng thẳng lắm. Đến cái Tết thứ 5, khi đã ra ở riêng, tôi mới thực sự sống và cảm nhận mình đang hạnh phúc.(Lam Nguyen)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Tôi hiểu rằng anh ấy không thể là người bạn đời theo đúng nghĩa của từ đó. Day dứt, dằn vặt, tiếc nuối nhiều lắm, nhưng tôi thà mất đi một khoảng đời chứ không thể mất cả một cuộc đời. Những gì chị Hoài đã trải qua cũng chính là cuộc đời của tôi đó. (Thuc)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Mặc dù phải lao động quần quật suốt ngày để nuôi bố mẹ chồng và 6 anh em tôi, nhưng mỗi khi không vừa ý là ông bà nội tôi lại gọi tên ông bà ngoại của tôi để chửi. Mẹ chỉ biết khóc thầm nhẫn nhục.
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Chúng ta không thể quy kết tất cả mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là do lỗi của mẹ chồng hay lỗi của con dâu. Tuỳ từng trường hợp cụ thể mà chúng ta suy xét ai sai, ai đúng. Trên thực tế thì việc sống chung một mái nhà khó tránh khỏi những mâu thuẫn.
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Bản thân tôi phải phạm một lỗi nào đó, tuy nhỏ, nhưng cả 2 người kia đều không đồng ý, để mẹ chồng, nàng dâu cùng một “chiến hào”. Tôi đã thử và tôi nghĩ rằng có hiệu quả. (Luong Trung Kien)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Lúc đầu mới về làm dâu tôi nhủ thầm “nếu bà mà ác với mình thì sẽ bỏ đi luôn”. Nhưng điều lo sợ đã không xảy ra. Mẹ chồng tôi nói: “Mẹ tuy trước đây làm dâu cũng điêu đứng khốn khổ với nội, nhưng mẹ không muốn tái diễn lại cảnh này, mẹ sẽ coi con như con gái “. (Minh Le)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Khi làm dâu tôi đã 34 tuổi, nhưng nếu có con thì phải xin phép mẹ chồng. Ăn uống thì bà đếm từng lát bánh mì, tôi định uống nước trái cây thì bà với tay giật lại. Có thể các chị sẽ nghĩ rằng tại tôi nghèo nên bị khinh, nhưng toàn bộ chi phí ăn uống là do tôi tự trả tiền. (Tuong Vy)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Trước khi lấy chồng tôi từng đoạt giải nhất trong một cuộc thi phụ nữ về nữ công gia chánh. Tôi từng trả lời rất hay về đạo lý làm dâu, làm vợ... Nhưng tất cả là lý thuyết suông hết khi mà gặp phải một gia đình chồng chỉ quan tâm tới tiền. (Le)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Trước khi đi lấy chồng, ba tôi đã dạy bảo rằng cái gì cũng phải học và có thời gian tốt nghiệp. Mười hai năm học con mới được tốt nghiệp phổ thông trung học, thì cũng phải có trên dưới mười hai năm tốt nghiệp làm dâu, vợ, mẹ của các con con.
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Người mẹ chồng ít nhiều cũng đã qua thời gian tuổi trẻ làm vợ, làm mẹ và làm dâu. Trong khi đó người con dâu không có kinh nghiệm và sự từng trải. Sự độ lượng và văn hóa của người mẹ lúc này cũng giúp vị trí của người con trai đứng giữa đỡ phần khó xử. (Pham Bich Hanh)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Bạn hãy sống đúng với chính mình và sống một cách vui vẻ. Bạn đừng nên “sợ” nhà chồng nói này, nói nọ mà phải hành động khác với suy nghĩ của mình. Làm được điều này, bạn đã tự cởi bỏ được những gánh nặng, cuộc sống sẽ tươi vui hơn. (Nga)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Muốn tránh va chạm, hãy tạo ít cơ hội để có thể va chạm. Để như vậy, nên tạm thời sống xa nhau. Khi không sống gần nhau, không va chạm, người ta sẽ suy nghĩ tốt về nhau hơn. Mối quan hệ vì thế sẽ được cải thiện. (Tran Thu Hien)
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Gia đình tôi nhìn vào ai cũng thấy hạnh phúc, nhưng mấy ai hiểu được ẩn khúc bên trong. Chồng tôi là một người có địa vị trong xã hội. Anh ấy có tất cả mọi thứ trừ bản lĩnh của một người đàn ông để bảo vệ gia đình, để chống đỡ khó khăn cho tôi.
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Trước hết với chồng, mọi cư xử chị phải thể hiện sự tôn trọng anh ấy hơn. Lấy chồng là phải theo chồng, dù chồng hay hay dở thì cũng phải từ từ mà lựa. Việc chị hơi chút nghĩ tới ly hôn thì anh nhà sẽ nghĩ chị như thế nào? Có thật lòng muốn chung sống với anh ấy trọn đời không?
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn
Tôi quan niệm mất chồng hay mất vợ thì có thể có người thay thế, nhưng khi đã mất cha, mất mẹ, mất anh em thì không ai có thể thay thế được. Chính vì cách nghĩ như vậy nên dù chồng tôi có bênh cha mẹ chồng thì tôi cũng không bao giờ oán thán.
>Áp lực gia đình chồng khiến tôi muốn ly hôn