From: Minh Le
Sent: Friday, April 04, 2008 11:20 AM
Subject: Gui chi Hoai
Chào chị Hoài và các chị,
Tôi đã theo dõi tất cả các bài viết về vấn đề của chị Hoài. Tôi nhận thấy chuyện mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu từng xảy ra, hiện nay vẫn còn đang tiếp diễn. Theo tôi chuyện này không có gì là lạ. Bởi mẹ chồng thì đâu có ai giống ai, có người tốt, có người xấu, có người hiền từ, có người hung ác. Và tôi may mắn gặp được mẹ chồng hiền tốt. Tuy vậy tôi cũng rất thông cảm và xin chia sẻ nỗi buồn của các chị không may, không gặp được mẹ chồng nhân hậu.
Nói thật lúc đầu mới về làm dâu tôi cũng sợ lắm và nhủ thầm “nếu bà mà ở ác với mình quá thì mình sẽ bỏ đi luôn”. Nhưng điều lo sợ của tôi hoàn toàn không xảy ra. Mẹ chồng tôi nói “mẹ tuy trước đây làm dâu cũng điêu đứng khốn khổ với nội lắm, nhưng mẹ không muốn tái diễn lại cảnh này với con, mẹ sẽ coi con như con gái “.
Quả đúng như vậy. Những năm tháng đầu về làm dâu tôi còn nhiều sự vụng về, sơ ý. Nhưng mẹ chồng tôi là người khoan dung độ lượng nên thường bỏ qua và nhẹ nhàng chỉ bảo. Vì vậy đã thu ngắn khoảng cách mẹ chồng con dâu và tôi rất kính phục bà. Giờ đây tôi xem bà như mẹ ruột. Tôi sanh con, bà đem về nuôi, chứ không đùn đẩy tôi về cho bên ngoại lo. Ngoài việc lo cơm nước cho vợ chồng tôi bà còn giặt giũ quần áo của tôi và cháu nội.
Tôi rất ngại và bảo chồng tôi buổi tối hãy giặt đồ cho tôi, đừng để mẹ phải giặt. Chủ nhật hàng tuần, chồng tôi chở hai mẹ con tôi về thăm bên ngoại, mẹ chồng tôi không hề kiếm chuyện gây khó khăn rắc rối không cho chúng tôi đi. Mẹ chồng tôi tốt đến thế, nhưng tôi tin trên đời vẫn còn có những bà mẹ chồng hay làm khó con dâu. Bởi tôi từng chứng kiến nhiều chị em, bạn bè hàng xóm có cha mẹ chồng rất cay nghiệt.
Gần nhà tôi có bà hàng xóm thường qua chơi với mẹ chồng tôi. Bà này thường xoi mói, đặt điều nói xấu con dâu, chỉ vì thấy con trai mình cưng vợ, giặt đồ cho vợ trong lúc vợ sanh con, chia sẻ việc nhà với vợ làm bà ấy tức tối khó chịu. Mẹ chồng tôi thường khuyên bà rằng: “Mình là người lớn là mẹ thì nên có lòng bao dung quảng đại. Chuyện gì không đáng thì bỏ qua, nên thật tâm dạy bảo dâu con, chứ đừng khó khăn, kiếm chuyện la mắng nó hoài thì làm sao nó phục. Con gái người ta đẻ ra nuôi nấng cho đến lớn, nó không phụng dưỡng báo hiếu cho cha mẹ nó, giờ nó vì thương chồng mà về đây ở lo cho mình thì mình phải tốt với nó, phải thương nó trước, rồi nó mới thương mình được chứ.
Mai mốt mình già mình bịnh cũng con dâu lo, chứ con gái mình theo chồng rồi, có lo được cho mình đâu. Tử tế lắm thì nó tới thăm một chút rồi về. Mình khó khăn với con dâu thì nó lại kiếm chuyện với con trai mình, làm vợ chồng nó lục đục, có khi đổ vỡ, nó oán mình mà mình cũng mang tội. Mình cư xử tốt với nó thì làm sao nó đi nói xấu mình được. Mình xử sự với con dâu thế nào thì con trai mình cũng thấy. Mình khắt khe bạc đãi vợ nó, làm nó đau khổ, dù không dám nói ra thì cũng có ngày nó dẫn vợ con đi. Còn vợ nó sai trái thì đã có chồng nó dạy bảo".
Mẹ chồng tôi đã khuyên bà rất nhiều nhưng bản chất ích kỷ, hay đố kỵ của bà không sao sửa được. Vì bà cho rằng bà là mẹ chồng thì bà có quyền tối thượng. Bà làm sao thì con dâu cũng phải chịu, phải nhường nhịn phải luồn cúi nhà chồng. Dù ai cũng thấy con dâu bà làm việc như “con trâu kéo cày” trong nhà bà, thế mà bà vẫn không hài lòng. Hậu quả là trong nhà bà chiến tranh mẹ chồng nàng dâu xảy ra liên miên. Cuối cùng con trai bà phải dẫn vợ con đi ở chỗ khác. Bà bù lu bù loa lên ỏm tỏi, nhưng hàng xóm không ai thèm thương.
Mẹ chồng tôi hiền tốt như vậy, thế mà trước đây cũng gặp “mẹ chồng của bà” thật ác nghiệt. Chính chồng tôi đã kể tôi nghe vài chiêu hiểm độc của bà nội anh với mẹ anh trước đây. Giờ đây nhờ sự hiểu biết thông cảm của mẹ chồng tôi làm cho trong nhà luôn êm ấm, mẹ chồng con dâu hòa thuận. Mẹ chồng tôi nói “mẹ không muốn gây khó khăn cay nghiệt với con dâu vì mẹ không muốn làm mất hạnh phúc con mình, làm khổ cháu mình". Chồng tôi nói là rất vui và chúng tôi luôn biết ơn mẹ chồng bởi cách xử sự này.
Tuy vậy tôi cũng hiểu sự bất công bạc đãi của một số bà mẹ chồng hiện nay đối với con dâu là sự thật. Tôi tin rằng hễ “gieo nhân tốt thì gặt được quả tốt", gieo nhân xấu thì đến xuống mồ cũng còn lại tiếng xấu. Nếu trên đời này có nhiều bà mẹ chồng cũng giống như mẹ chồng tôi thì mấy ông con trai không phải đau đầu nhiều. Nếu trách nàng dâu thì nhà chồng cũng nên xem lại mình. Bởi nếu con dâu nó quá đáng thì còn có ông chồng xử lý, chồng xử không được thì có ông trời xử. Các chị được may mắn gặp nhà chồng dễ dãi thì nên thông cảm cho người bất hạnh hơn mình, chớ vội tức giận.
Tôi mong rằng Hoài và các chị nào chưa có được hạnh phúc khi làm dâu thì hãy cố gắng lên để vượt qua số phận. Nếu không thể xoay chuyển tình thế tốt hơn thì nên ra riêng, mình “kính nhi viễn chi".
Xin cầu chúc cho các chị làm dâu không may mắn, sẽ sớm có sự hồi tâm của mẹ chồng.