Chính tôi cũng không biết lập quỹ đen để làm gì nữa. Ý nghĩ ban đầu của tôi chỉ là "Chồng mình không tin tưởng mình thì mình cũng không muốn chia sẻ với chồng nữa", thế thôi. Chứ tôi cũng không phải muốn giữ tiền cho mình.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Vợ anh đang âm mưu đẩy anh ra đường mà không còn một xu trong túi. Anh nên hành động ngay để bảo vệ tài sản cho những đứa con của anh. Anh đừng để đến lúc vợ anh vỡ nợ hoặc bỏ đi theo người đàn ông khác và đệ đơn ly hôn thì anh ra đường đó. (Khanh)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Đã là vợ chồng thì phải đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi và cùng chung mục đích xây dựng gia đình đến đầu bạc răng long, chứ không phải gia đình là để thực hiện những toan tính cho những mưu đồ, vụ lợi nào đó. (Bình)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Vợ anh lại còn biết cách sinh lời từ khoản tiền dư đó chứng tỏ chị ấy là người rất tháo vát. Tôi nghĩ anh không phải lo lắng gì cả, và cũng không có cụm từ quỹ đen trong trường hợp này. (Thanh)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Khi có những việc lớn, quan trọng như xây nhà lúc đó chồng mới bất ngờ, mới thấy nể vợ vì biết quán xuyến chi tiêu gia đình. Trước đây, chồng chị luôn chê chị keo kiệt, chi ly, nhưng khi chị làm các việc như thế, anh mới thấy chị chi tiêu có chừng mực là đúng.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Mỗi khi nhà vợ có việc cần tiền anh có sẵn lòng giúp đỡ không? Hay chỉ nhà anh cần giúp thì mới giúp, nhà vợ thì không? Chuyện tiền bạc rất dễ dẫn đến mất lòng, thà nói thẳng những suy nghĩ về nhau, sống cả đời mà không hiểu nhau thì làm sao mà hòa hợp. (Tâm)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Anh có lần còn nói “có thể bỏ vợ nhưng không bỏ con” cho thấy là anh yêu con nhưng cũng khẳng định rằng mối quan hệ vợ chồng không có gì là bền chặt. Tôi không muốn một lúc nào đó bị bỏ rơi không một xu dính túi.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Đối với bạn, vợ con quan trọng hay tiền bạc quan trọng? Tôi thường đưa hết tiền cho vợ giữ, vợ không muốn giữ đâu nhưng tôi vẫn đưa. Lập quỹ đen đâu phải để vợ dùng một mình mà để lo cho gia đình khi khốn khó mà. (Minh)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Không tháng nào mình không phải bù thêm tiền cho sinh hoạt gia đình, còn tiền của vợ thì sau khi đóng tiền sinh hoạt hàng tháng, số tiền còn lại bằng cách này hay cách khác cô ấy gửi về lo chuyện gia đình.
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Có lẽ vì tin chồng quá mà tôi gạt đi tất cả lời khuyên từ gia đình ba mẹ đẻ, anh chị em mình. Giá ngày đó tôi lập một quỹ đen để hộ thân cho con mình, cho mình sau này thì hay biết mấy, chồng tôi còn tẩu tán tài sản mẹ anh ấy đứng tên nữa mới khổ. (Hoa)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Tháng vừa rồi anh ấy lĩnh lương rồi mà nói chưa lĩnh, em lại biết được, hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau. Bây giờ tự nhiên có chuyện gì em cũng không muốn tâm sự với chồng nữa. Anh đã làm em mất lòng tin ở anh rồi. (Huệ)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Đàn ông còn có thể có quỹ đen dành cho bồ, đãi bạn; chứ phụ nữ nếu có chắc cũng để dự phòng, cùng lắm là lo cho gia đình lớn, gia đình nào chả là gia đình. Anh chưa biết thôi chứ giấu có tự tiêu xài một mình được đâu, cuối cùng cũng vì chồng vì con cả. (Mai)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Anh sẵn sàng tát và đánh con khi con không chịu ăn, sẵn sàng cầm dao đòi chém chết mẹ con tôi, chửi tôi là con điên, con lợn mỗi khi anh ngật ngưỡng về lúc nửa đêm khi mẹ con tôi đã lên giường đi ngủ.
Đã là vợ chồng thì không nên giấu nhau, nhất là chuyện tiền bạc, khi đã giấu dù có lý do gì cũng làm người kia bị xúc phạm. Theo tôi anh có thể nói chuyện với vợ thẳng thắn và đưa ra quan điểm sống của anh, rồi tìm ra hướng đi chung cho gia đình. (Ngọc Anh)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Nếu vợ của bạn là người lo chu toàn việc gia đình, không để chồng con thiếu thốn, yêu thương chồng con thì không việc gì phải lo lắng. Giống như việc bỏ ống heo một số tiền, đôi khi cần phải quên nó đi, và chỉ nhớ đến khi thật cần thiết. (Quyên)
> Vợ giấu tôi lập quỹ đen
Gần đây tôi phát hiện vợ giấu tôi một khoản tiền tương đối lớn bằng cách gửi ngân hàng, và cho vay kiểu tín dụng đen. Tôi không biết vợ giấu tôi làm gì, vào mục đích gì. Từ khi phát hiện, cảm giác của tôi giống như bị lừa dối. (Hiếu)