Từ: A.N.
Đã gửi: 13 Tháng Mười Hai 2011 5:12 CH
Đọc bài “Vợ giấu tôi lập quỹ đen”, tôi thực sự rất quan tâm và muốn viết lên tâm sự của mình để chia sẻ với các bạn và để nếu một ngày nào đó chồng tôi biết được bí mật của tôi thì cũng thông cảm, vì tôi cũng như người vợ trong bài, tôi cũng có quỹ đen. Thực tế là với công việc và vị trí của mình, tôi cũng kiếm và tiết kiệm được một khoản tuy không nhiều nhưng chắc chồng tôi sẽ ngạc nhiên và có thể cả thất vọng về tôi, nếu biết. Đây cũng là bí mật “nghiêm trọng” duy nhất của tôi đối với chồng mà dù rất áy náy tôi không thể chia sẻ với chồng vì các lý do sau:
Thứ nhất, chồng tôi kinh doanh riêng, tuy công việc ổn định anh vẫn thường xuyên vay nợ nhiều. Anh là người ưa mạo hiểm và đối với anh vay được là một điều tốt. Anh chi tiêu thoải mái cho mọi người quanh anh và đối với anh có tiền thì phải đầu tư chứ không phải để tiết kiệm.
Tôi thì ngược lại, không biết kinh doanh và dĩ nhiên thích một sự an toàn và đảm bảo nào đó cho cuộc sống, nhất là khi các con tôi còn nhỏ, còn nhiều việc phải làm trong tương lai. Dĩ nhiên khi chồng tôi cần tiền, tôi có đưa khoản tiết kiệm của mình nhưng nói dối là tôi mượn của người khác. Đó là để cho chồng tôi nghĩ đến việc phải trả lại, nếu không số tiền đó cũng sẽ như muối bỏ biển, không thể lấp hết các khoản nợ của anh.
Thứ hai, có một điều tôi rất lo lắng đấy là chồng tôi không nghĩ nhiều đến việc giữ gìn sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như để nuôi dạy con cái sau này. Công việc và cả ý thích cá nhân khiến anh ăn uống, rượu bia rất nhiều. Chưa kể những tác hại lâu dài đến sức khỏe, rượu còn khiến anh lái xe ẩu trên đường, khiến anh dễ dàng gây lộn đánh nhau. Tôi luôn lo sợ điều xấu nhất xảy ra vì tôi không phải là người giỏi xoay xở, tôi không muốn nhỡ có lúc nào đó mấy mẹ con bị rơi vào cảnh khốn cùng không một khoản phòng thân.
Thứ ba là tôi muốn mình có một sự độc lập tương đối về mặt tài chính. Bố mẹ và các anh chị tôi không cần tôi giúp đỡ về tiền bạc nhưng thỉnh thoảng có công việc ở nhà ngoại nếu là những khoản nhỏ thì tôi không muốn hỏi tiền chồng. Ngoài ra có một điều thật ngại khi phải nói ra, chồng tôi đã đôi lần có những mối quan hệ ngoài vợ chồng. Không cần nói đến những đau khổ của một người vợ có chồng không dành toàn bộ tình yêu cho mình. Ngoài đau khổ ra thì những cơn khủng hoảng đó đi qua đã để lại trong tôi một sự lo sợ, sự cảnh giác đề phòng mà trước đây tôi chưa từng nghĩ đến.
Tôi bị ám ảnh bởi suy nghĩ nhỡ một lúc nào đó chồng tôi có thể tàn nhẫn bỏ rơi tôi để đến với người khác, thực tế anh đã rất tàn nhẫn khi không để ý đến cảm giác của tôi mà cặp bồ mấy lần như vậy rồi. Anh có lần còn nói “có thể bỏ vợ nhưng không bỏ con” cho thấy là anh yêu con nhưng cũng khẳng định rằng mối quan hệ vợ chồng không có gì là bền chặt. Tôi không muốn một lúc nào đó bị bỏ rơi không một xu dính túi.
Đó là các lý do vì sao tôi không thể chia sẻ về bí mật quỹ đen với chồng. Tôi tiết kiệm nhưng vô cùng hy vọng những điều mình phải lo lắng, đề phòng sẽ không xảy ra. Tôi biết chồng không có quỹ đen nên tôi cũng áy náy về việc lập quỹ đen một mình. Tuy nhiên hàng tháng tôi vẫn đóng góp vào các khoản chi tiêu của gia đình và chỉ tiết kiệm những khoản thấy không cần thiết phải chi.
Nếu gia đình có khó khăn thì chắc chắn tôi cũng sẽ mang ra sử dụng chứ không phải giữ cho riêng mình. Nếu may mắn không có chuyện gì xảy ra thì khoản tiết kiệm cũng không bao giờ thừa, không dùng đến thì sẽ để dành cho con cái sau này. Rất mong các anh hiểu và đừng vội nghi ngờ hay thất vọng nếu vợ các anh có quỹ đen. Tôi cũng rất mong chồng hiểu và đừng trách giận tôi nếu biết được bí mật này.