Từ: Ngoc Anh Nguyen
Đã gửi: 12 Tháng Mười Hai 2011 9:01 CH
Gửi anh Hiếu!
Đọc tâm sự của anh tôi có ý kiến như thế này.
Tôi cũng là phụ nữ đã có gia đình, tôi cũng từng lập quỹ đen như vợ anh đã làm, nhưng mục đích của quỹ đen ấy có nhiều ý nghĩa riêng. Với tôi thì chỉ là khoản tiền dư, dự phòng lúc ốm đau cho bản thân sau này, hoặc lo cho con cái lúc cần một khoản tiền kha khá mà có thể lúc đó hai vợ chồng chưa có ngay được.
Và riêng nữa là có thể trợ giúp cho gia đình bên ngoại trong những lúc cần thiết tế nhị mà khó nói ra. Nhưng sau một thời gian tôi đã không làm thế nữa và quyết định nói với chồng mình vì lý do như sau:
Đã là vợ chồng thì không nên giấu nhau, nhất là chuyện tiền bạc, khi đã giấu nhau dù có lý do gì cũng làm người kia bị xúc phạm. Ai cũng có lòng tự trọng, vì thế bước đầu có ý nghĩ đơn giản như tôi đã làm mà tôi không thể tiếp tục lập quỹ đen được nữa.
Nhìn lại trường hợp của anh như thế, theo tôi anh có thể nói chuyện với vợ thẳng thắn và đưa ra quan điểm sống của anh, rồi tìm ra hướng đi chung cho gia đình. Đừng im lặng rồi dẫn đến ức chế, ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc của mình.