Từ: hieu minh
Đã gửi: 13 Tháng Mười Hai 2011 10:51 CH
Chào Hiếu!
Tôi cũng tên Hiếu nhưng cách nghĩ của tôi và bạn sao lại khác nhau vậy. Với tôi, trong gia đình người nên giữ tài chính là vợ, người đàn ông nên lo về tài chính. Mình đã vất vả cả ngày kiếm tiền rồi mà còn phải biết tiền đó vợ có cho ba mẹ vợ không, có lập quỹ đen không, tại sao lại phải khổ sở vậy?
Đối với bạn, vợ con quan trọng hay tiền bạc quan trọng? Tôi thường đưa hết tiền cho vợ giữ, vợ không muốn giữ đâu nhưng tôi vẫn đưa. Với tôi, tôi sợ mất vợ mất con hơn là mất số tiền mình làm ra bạn à. Lập quỹ đen đâu phải để vợ dùng một mình mà để lo cho gia đình khi khốn khó mà. Bạn suy nghĩ gì nhiều vậy? Hay tại bạn không tin vợ bạn?
Đã là vợ chồng mà không tin nhau thì thôi sống chung có ý nghĩa gì đâu. Khi vợ giúp gia đình vợ thì chuyện đó có gì đâu mà xấu, vợ bạn từ đất chui lên à? Bạn có muốn con cái bạn sau này bỏ mặc bạn không? Hãy rộng lượng một chút, tiền bạn không hết được đâu. Cố gắng lao động và thương vợ thêm một tí thì hạnh phúc sẽ đến ngay thôi.