Từ: Minh Tâm
Đã gửi: 13 Tháng Mười Hai 2011 2:48 CH
Gửi các anh chị!
Thật chán khi mỗi ngày thấy các anh chị nói xấu về nhau nhiều quá, hết chuyện này đến chuyện kia. Vợ chồng sống với nhau có mấy ai hòa hợp? Chuyện gì không hiểu thì hỏi thẳng, sao phải nghi ngờ, nghĩ xấu nhau rồi mang ra cho mọi người biết. Trước hết, hãy nghĩ rằng bản thân mình làm sao mà vợ phải giấu quỹ đen?
Anh có ích kỷ không? Mỗi khi nhà vợ có việc cần tiền anh có sẵn lòng giúp đỡ không? Hay chỉ nhà anh cần giúp thì mới giúp, nhà vợ thì không? Chuyện tiền bạc rất dễ dẫn đến mất lòng, thà nói thẳng những suy nghĩ về nhau, sống cả đời mà không hiểu nhau thì làm sao mà hòa hợp.
Tôi nghĩ rằng mọi thứ cần giải quyết trên tinh thần hiểu và tôn trọng lẫn nhau, như vậy mới đi hết cuộc đời. Mong các anh chị hãy tự giải quyết chuyện của mình. Chúc các anh chị hạnh phúc!