Từ: Zublin
Đã gửi: 14 Tháng Mười Hai 2011 1:01 CH
Chào anh Hiếu!
Đọc tâm sự của anh làm tôi nhớ đến câu chuyện gia đình chị ruột của tôi. Gia đình chị tôi thu nhập không cao, chị rất tiết kiệm, quần áo cơm nước cho chồng con chị đều tự tay làm. Vì thế, chi tiêu gia đình không tốn kém nhiều. Chị luôn để dành nhưng không bao giờ nói cho chồng biết.
Quan niệm của chị cho rằng đàn ông thích tiêu xài, nên chị thường khuyên tôi đừng bao giờ nói cho chồng biết mình có bao nhiêu tiền. Khi có những việc lớn, quan trọng như xây nhà lúc đó chồng mới bất ngờ, mới thấy nể vợ vì biết quán xuyến chi tiêu gia đình. Trước đây, chồng chị luôn chê chị keo kiệt, chi ly, nhưng khi chị làm các việc như thế, anh mới thấy chị chi tiêu có chừng mực là đúng.
Theo tôi, nếu anh có những nghi ngờ như thế, anh nên hỏi một cách khéo léo về số tiền mà anh biết cũng như mục đích để dành của số tiền. Tôi tin rằng chị sẽ nói cho anh biết thôi. Chúc anh có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.