Nếu thực sự yêu cô bé kia, bạn nên khuyên cô bạn từ bỏ cái thai đó, dần dần nguôi ngoai và bạn phải dùng nghị lực chấm dứt mối quan hệ này. Nếu làm được điều này thì chỉ hai bạn khổ, thay vì bốn người khổ. (Le Thanh Huong)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Có lẽ sau những sai lầm mà cô ấy và anh đã không kiềm chế được thì cô ấy đã lựa chọn cho mình một con đường tốt nhất đó là giữ gìn những gì mình đang có. Vậy thì tại sao anh không nghĩ cho cô ấy - người mà anh vô cùng yêu thương? (Dinh Thi Phuong)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Thuyết phục gia đình chấp nhận cuộc tình của hai người là một điều hoang tưởng. Làm sao gia đình anh có thể rước cô ta danh chính ngôn thuận được. Chẳng lẽ cô ấy đổi cái đàng hoàng để lấy cái bấp bênh.
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Cô ấy hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi bí mật của cô ấy bị phanh phui. Một gia đình đầm ấm đang có nguy cơ bị tan vỡ. Bao nhiêu những định kiến, những ánh mắt cười chê của dư luận sẽ chiếu vào cô ấy. (Hau)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Nếu anh còn nghĩ được cho cuộc sống của cô ấy và gia đình của cô ấy thì anh hãy dừng lại và để cho cô được tự quyền quyết định, được hưởng hạnh phúc của gia đình nhỏ mà cô đang có. Anh làm như vậy là vô tình giết cô ấy rồi, anh hiểu không? (Duy Khuong Nguyen)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Bạn hãy tỉnh táo và tôn trọng quyết định của người bạn gái. Đừng nghĩ như thế tức là bạn không thể hiện được tình yêu của mình hay mình chối bỏ trách nhiệm, mà là đừng dấn quá sâu vào tội ác. (Vu Van Hien)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Cô lấy chồng, đã sinh được hai cháu gái. Từ đó đến nay, mình và cô ấy không liên lạc lại. Nhưng trong mình, không bao giờ hình ảnh của cô ấy, tiếng nói của cô ấy phai nhạt. Đã nhiều lúc mình buồn, mình nhớ, định gọi điện, nhắn tin, nhưng lại thôi. (Tran Tuan Anh)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Tôi đã đọc nhiều tâm sự về vấn đề này, chẳng hạn như chồng bị vô sinh mà vợ lại có con, vợ đi nước ngoài về đẻ ra đứa con với màu da màu tóc mà 8 đời nhà chồng cũng chả có..., nhưng có lẽ vẫn chả shock bằng đâu anh Tuấn Anh à! (Manh Quan)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Tôi đang ở hoàn cảnh giống người bạn gái vừa tội lỗi vừa đáng thương của anh Tuấn Anh. Chồng tôi càng thương yêu chăm sóc tôi và đứa con trong bụng bao nhiêu thì lòng tôi càng day dứt bấy nhiêu. Lúc thai còn nhỏ tôi đã nhiều lần đến bệnh viện gặp bác sĩ để bỏ cái thai đi cho nhẹ lòng, nhưng...
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Khoảng thời gian này hãy để cô ấy tự quyết định và chọn lựa giữa gia đình hiện nay và “gia đình tương lai” mà bạn vẽ ra. Bạn hãy lấy công việc để vơi đi những dằn vặt. Xin nghỉ làm lúc này có nghĩa là bạn càng khổ tâm hơn với những dằn vặt đó. (Lua Dang Thi)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Bạn tôi đã trả lời thẳng thắn rằng: "Mình là đàn ông, kiếm đâu chẳng được người yêu, nhưng con gái thì thiệt thòi hơn. Vì thế mình muốn để con gái nói lời chia tay, dù sao cũng được tiếng là bỏ người yêu chứ không phải bị người yêu bỏ". (Phuong Hanh)
>Anh muốn sống một gia đình với hai người vợ
Chúng tôi lao vào nhau như những con thiêu thân không biết đến hiện tại là như thế nào. Và rồi kết quả là gì thì các bạn cũng đã đoán ra được. Tôi đã mang thai và tôi quyết định sinh con, mặc dù biết rằng rất khó khăn cả về vật chất và tinh thần.
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Thực lòng mà nói tính ích kỷ của bạn đã làm hại bạn rồi. Việc tốt nhất mà bạn phải làm là nên đi khỏi trái tim cô ấy, đừng bao giờ để cô ấy nhìn thấy bạn một lần nữa. Còn việc làm của bạn không ai tha thứ được. (Đại Lão)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Anh cần gặp cô ấy để nói chuyện một lần nữa thật rõ ràng xem mối quan hệ giữa cô ấy và chồng như thế nào. Từ đó hãy đưa ra quyết định đúng. Tuyệt đối đừng chạm vào mối quan hệ của họ khi chưa được sự đồng ý của cô ấy. (Tien)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Anh đã và sẽ là người lấy đi hạnh phúc, bình yên của rất nhiều con người, trong đó có hai đứa trẻ vô tội mà chúng lẽ ra sẽ nhận được tình yêu vô bờ bến của ba mẹ chúng. (Khanh Nguyen)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Bạn nghĩ sao nếu bạn lên 9 tuổi và mẹ thông báo rằng bạn là kết quả của một mối tình vụng trộm. Lúc đó, bạn sẽ nghĩ sao về cha mẹ mình, có còn kính trọng cha mẹ hay không? Tại sao bạn lại tạo ra những oan nghiệt cho đứa con của bạn và cô ấy?
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Chị đã quyết định sinh cháu nhưng chị có biết được rằng chị đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn? Liệu chồng chị có chấp nhận được một thực tế rằng mình đang nuôi con một người khác hay anh ấy sẽ chọn giải pháp ra đi cùng đứa con chung?
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Biết là làm như thế là tội lỗi, nhưng còn hơn để mọi chuyện xảy ra khi không con thuốc chữa nữa. Bạn nghĩ mà xem nếu như để em bé cô ấy sẽ đau khổ cả đời vì lừa dối chồng, con, gia đình, bạn bè người thân. (Huy BN)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Tôi đã định ra đi nhưng tâm trí tôi không lúc nào là không nghĩ về cô ấy. Đã 5 tháng rồi không ngày nào được ngon giấc vì trong đầu tôi sợ là sẽ mất cô ấy. Chắc là tôi điên mất rồi.
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng
Việc làm của các bạn là rất vô trách nhiệm và hậu quả của nó thì không thể và chưa thể lường hết được. Bạn gái của bạn sẽ không bao giờ bỏ chồng và việc cô ấy đến với bạn rốt cuộc cũng chỉ là sự mềm yếu nhất thời. (Chinh NT)
>Tôi có con với người bạn gái đã có chồng