From: Dinh Thi Phuong
Sent: Tuesday, March 18, 2008 5:01 PM
Subject: Hãy bình tinh lai de co quyet dinh sang suot
Chào anh Tuấn Anh!
Tôi là một độc giả quan tâm thường xuyên đến chuyên mục Tâm sự của báo VnExpress, nhưng tôi chưa từng gửi ý kiến về chuyên mục. Cho đến hôm nay đọc tâm sự của anh, tôi muốn góp một vài suy nghĩ thế này.
Hiện giờ anh đang trong một tình cảnh vô cùng éo le, nếu không suy nghĩ kỹ trước khi quyết định một điều gì, anh sẽ làm cho nhiều người đau khổ cũng như tự làm cho tâm hồn anh không bao giờ thanh thản. Ở đây tôi không muốn nói đến đúng và sai cho những gì đã qua, vì xét như vậy anh và cô ấy đã sai. Tôi muốn anh tìm ra một hướng giải quyết tối ưu nhất trong tình thế éo le lúc này của anh.
Anh đang rất yêu cô ấy, tình cảm của anh đang đến cao trào, vô cùng mãnh liệt, tôi rất khâm phục tình cảm mà anh dành cho cô ấy trong nhiều năm nay. Anh nói rằng anh chỉ cần cô ấy và đứa con mà thôi. Anh nghĩ rằng anh và cô ấy sẽ có thể vượt qua tất cả sự chỉ trích của người thân, gia đình và xã hội. Bởi vì anh quá yêu cô ấy. Nhưng anh hãy nghĩ xem cô ấy suy nghĩ như thế nào.
Cô ấy đã không đồng ý với đề nghị của anh, vì cô ấy không muốn mất đi một gia đình đang yên ấm, một đứa con chung và một người chồng vẫn còn rất yêu thương cô ấy. Chứng tỏ cô ấy mặc dù có tình cảm với anh nhưng tình cảm đó không thể lớn đến mức cô ấy có thể đánh đổi tất cả.
Có lẽ sau những sai lầm mà cô ấy và anh đã không kiềm chế được thì cô ấy đã lựa chọn cho mình một con đường tốt nhất đó là giữ gìn những gì mình đang có. Tôi nghĩ đây là quyết định đúng. Vậy thì tại sao anh không nghĩ cho cô ấy - người mà anh vô cùng yêu thương? Hạnh phúc là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, anh chưa nghe câu nói đó sao?
Còn về hậu quả cuộc tình của hai người, tôi nghĩ với công nghệ hiện đại bây giờ sẽ không khó để giải quyết. Điều khó khăn nhất hiện giờ là việc đấu tranh giữa tình cảm và lý trí ở nơi anh. Hãy suy nghĩ cho cuộc sống phía trước của anh và của cô ấy. Hãy để cho những cảm xúc yêu thương ngủ yên và trở thành những kỷ niệm đẹp. Cô ấy sẽ trở về hạnh phúc bên gia đình, còn anh sẽ tìm được một nửa đích thực của mình.
Tôi mong một kết quả có hậu sẽ đến với anh và cô ấy. Chào anh.