From: Duy Khuong Nguyen
Sent: Tuesday, March 18, 2008 3:42 PM
Subject: Anh Tuan hãy dung lai, neu con thuong co ay
Chào Tuấn Anh,
Đọc bài này của anh tôi thấy thật không thể tin nổi, sao lại có người ích kỷ đến thế. Chỉ muốn cho mình mà không nghĩ đến cho người khác. Tôi cũng không biết phải nói với anh thế nào bây giờ, nhưng cá nhân tôi có thể cho anh mấy lời khuyên thế này:
Anh hãy đặt mình vào vị trí của chồng cô ấy. Nếu là anh sẽ làm gì, thái độ của anh thế nào đối với vợ anh lúc này, như thế để đủ thấy cô ấy sẽ phải khổ tâm như thế nào. Bạn 30 tuổi rồi mà bạn suy nghĩ giống như một đứa trẻ mới lớn ấy.
Nếu anh còn nghĩ được cho cuộc sống của cô ấy và gia đình của cô ấy thì anh hãy dừng lại và để cho cô được tự quyền quyết định, được hưởng hạnh phúc của gia đình nhỏ mà cô đang có. Anh làm như vậy là vô tình giết cô ấy rồi, anh hiểu không?
Mặc dù chuyện tình cảm thì rất là phức tạp, nhưng chúng ta là người lớn, hãy dùng chút lý trí mà phân xử cho phải đạo. Trong Kinh Thánh có câu như thế này: "Những gì mà mình muốn người khác làm cho mình, thì hãy làm sự ấy cho người, còn những gì mình không muốn người khác làm cho mình thì cũng đừng làm điều đó cho người ta". Anh hãy nghiệm câu này sẽ thấy mình cần phải làm gì!
Chúc anh sáng suốt, và nhanh chóng tìm thấy niềm vui.