From: tuan trananh
Sent: Tuesday, March 18, 2008 11:45 PM
Subject: Gui chuyen muc tam su cua bao Vnexpess.net
Chào bạn,
Mình cùng tên, cùng họ với bạn, cùng tuổi với bạn, cuộc đời mình cũng có hoàn cảnh tương tự như bạn (nhưng chỉ là giai đoạn đầu, còn diễn biến sau đó thì chưa xảy ra). Mình và cô ấy quen nhau trên giảng đường đại học. Cô ấy là giáo viên, còn mình là người học. Mình hơn cô ấy 1 tuổi. Quan hệ của bọn mình diễn ra trong sáng.
Rồi tình cảm hai người diễn ra cũng trong sáng như hai người bạn tri kỷ. Có lẽ cuộc đời đã ban tặng cho mình có được một mối quan hệ tình bạn đẹp, rất đẹp, đẹp như tranh, hai người rất hiểu nhau. Và rồi, trước lúc cô ấy đi du học xa, mối quan hệ của bọn mình đã được thay tên sang hình thức mới. Từ tình bạn chuyện sang tình cảm đặc biệt.
Nhưng rồi, mình không thay đổi được môi trường sống, cô ấy không vượt qua được những quan niệm bình thường, bọn mình không đến được với nhau. Cô lấy chồng, đã sinh được hai cháu gái. Từ đó đến nay, mình và cô ấy không liên lạc lại. Nhưng trong mình, không bao giờ hình ảnh của cô ấy, tiếng nói của cô ấy phai nhạt trong lòng mình. Đã nhiều lúc, mình buồn, mình nhớ, định gọi điện, nhắn tin, nhưng lại thôi vì không muốn làm xáo động cuộc sống đang êm đềm của cô ấy. Nay đọc được dòng tâm sự của bạn mình có hai ý kiến:
1. Sẽ rút kinh nghiệm và tuyệt đối kiên quyết không tái diễn cảnh của bạn. Hãy để mọi chuyện tự nhiên như nó đang diễn ra!
2. Có ý muốn động viên bạn, khuyên bạn, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Mình khuyên bạn nên bình tĩnh, và cũng khuyên bạn gái của bạn bình tĩnh, nhất là cô ấy. Hãy để cô ấy bình tĩnh tự quyết định và suy nghĩ thấu đáo đến hậu quả của quyết định của mình.
Riêng bạn, bạn đã đúng với chính mình, nhưng đã sai với người khác. Điều "đúng" đó đã thỏa mãn được phận nào cá nhân bạn, nhưng để lại hậu quả mà vượt qua tầm kiểm soát và quyết định của bạn.
Bạn nên bình tĩnh và chấp nhận quyết định của cô bạn của bạn. Hãy cố hết sức khi cô ấy cần bạn, và chấp nhận, tôn trọng quyết định của cô ấy (dù có thể quyết định của cô ấy không khiến bạn vui lòng)! Chúc bạn sớm tìm được quyết định sáng suốt và anh lành!