From: khanh nguyen
Sent: Tuesday, March 18, 2008 11:45 AM
Subject: Gửi anh Trần Tuấn Anh " Tôi có con với người bạn gái đã có chồng"
“Em và con là cuộc sống của anh”. Câu nói này chỉ có thể nhận được sự chia sẻ khi người nói là chồng của cô ấy mà thôi. Và anh ấy sẽ thốt lên như thế khi biết chuyện đấy anh Tuấn Anh à. Tình yêu, hạnh phúc thật sự rất khó tìm, và để giữ được nó lại càng khó hơn nữa. Mong là những ai đang có những điều đó hãy ra sức để giữ gìn, bảo vệ những gì mình đang có.
Trong tình yêu cần có nhiều sự hy sinh hơn anh nghĩ. Và điều đó chỉ có thể có được từ người chồng của cô ấy mà thôi vì như anh đã nói: “rất có thể, chồng cô ấy sẵn sàng chấp nhận một đứa con không phải là con mình bởi vì tình yêu dành cho mẹ nó quá lớn”. Anh đã và sẽ là người lấy đi hạnh phúc, bình yên của rất nhiều con người, trong đó có hai đứa trẻ vô tội mà chúng lẽ ra sẽ nhận được tình yêu vô bờ bến của ba mẹ chúng.
“Anh không sợ dư luận, anh sẽ thuyết phục được ba mẹ, chỉ cần em đồng ý thôi… tất cả những gì anh cần lúc này là em và con - cuộc sống của anh”. Nếu chồng của cô ấy cũng nói như thế thì sao? Xin anh chị, đừng làm nỗi đau của anh ấy quá lớn.
Hãy để chị ấy tự quyết định vì chỉ có chị ấy mới biết mình cần làm gì. Xin anh đừng làm gì vào lúc này.
“Anh không sợ dư luận, anh sẽ thuyết phục được ba mẹ”. Ừ, cũng có thể là anh làm được như thế, nhưng anh sẽ sống hạnh phúc và thanh thản nếu anh có được những gì mình muốn chứ?