From: le thanh huong
Sent: Wednesday, March 19, 2008 10:28 AM
Subject: gui ban trai chua quen biet
Tôi là giảng viên trường CĐSPHN, 48 tuổi, hôm nay vô tình đọc được dòng tâm sự của bạn, tự nhiên tôi muốn nói với bạn một vài điều (xin phép không dài dòng).
- Thứ 1: Tất cả những điều bạn muốn tôi thấy chưa hợp lý, thậm chí là không hợp lý, bởi qua cách viết của bạn tôi thấy bạn gái kia đang có một gia đình yên ấm, hạnh phúc. Họ đang có cuộc sống yên ả và sẽ vẫn yên ả nếu không có bạn.
- Thứ 2: Khi các bạn có những tình cảm cuồng nhiệt dành cho nhau tôi không ngạc nhiên. Nếu cứ để mối tình trong bóng tối này tồn tại đã là có tội rồi, nhưng để có con với nhau thì vấn đề đã chuyển trạng thái khác hẳn. Rắc rối sẽ bắt đầu với các bạn, và không cẩn thận nó sẽ hành các bạn đến hết cuộc đời.
Theo tôi, nếu thực sự yêu cô bé kia, bạn nên khuyên cô bạn từ bỏ cái thai đó, dần dần nguôi ngoai và bạn phải dùng nghị lực chấm dứt mối quan hệ này. Nếu làm được điều này thì chỉ hai bạn khổ, thay vì bốn người khổ, và bạn lại mang tiếng làm một điều ác là phá tan hạnh phúc của một gia đình.
Bạn làm sao thương yêu cháu bé kia bằng bố của nó được? Và bạn có nghĩ là cháu bé và bố của nó sẽ hận bạn suốt đời không? Có chắc nếu thực sự được về ở với bạn thì cô bạn kia sẽ thanh thản vui vẻ không?
Thôi, vài dòng tâm sự cùng bạn, chúc bạn có những quyết định sáng suốt.