From: tien tien
Sent: Tuesday, March 18, 2008 1:43 PM
Subject: Tam su cua Tran Tuan Anh
Xin chào anh Tuấn Anh,
Thật sự xúc động về sự chung thủy của anh, chỉ thương một người và cho dù như thế nào cũng không quên được cô bạn gái cũ quen từ thời học chung. Sau khi đọc câu chuyện của anh kể về mối quan hệ sau này giữa anh và cô ấy, anh biết không, tôi (một độc giả nữ) có vài điều muốn tâm sự cùng anh.
Thật ra anh nên tôn trọng quyết định của cô bạn gái (đã có gia đình). Đừng nên liên lạc thường xuyên với cô ấy nữa. Anh biết không, một người phụ nữ khi đã lập gia đình có chồng có con và biết bao nhiêu chuyện lo toan làm cho cô ấy thấy muốn được cưng yêu và chiều chuộng hơn. Trong khi đó anh chồng có lẽ cũng không tâm lý lắm làm cho cô ấy cảm thấy trong tình cảm vợ chồng còn có điểm khuyết.
Vì vậy sau khi gặp lại anh, một người độc thân (bạn cũ), với sự quan tâm và lo lắng của một anh bạn trai dành cho một cô bạn gái (thật đẹp) thì làm sao cô ấy có thể phớt lờ anh. Phụ nữ vốn dĩ rất yếu đuối và mềm lòng trước tình cảm lãng mạn. Vì vậy hậu quả của sự mềm lòng là một cái thai (thật đau lòng nếu anh chồng cô ấy biết chuyện này). Tôi rất thông cảm với cô gái ấy và không kết tội gì cô, nhưng giá như mà cô vượt qua được sự mềm lòng thì hay biết mấy.
Anh nói đúng nếu anh cho chồng cô ấy biết chuyện thì kết thúc cuối cùng là sự ly hôn (cô ấy và chồng). Nhưng liệu sau khi ly tan rồi thì tình cảm của anh và cô ấy không có rào cản nào không? Nếu cô ấy có những trục trặc trong quan hệ vợ chồng hoặc là những nguyên nhân nào khác làm cô ấy có động lực để đến với anh thì hay biết mấy. Nhưng nếu chỉ là sự yếu mềm trước anh thì đừng anh Tuấn Anh à, đừng chạm đến gia đình cô ấy.
Anh cần gặp cô ấy để nói chuyện một lần nữa thật rõ ràng xem mối quan hệ giữa cô ấy và chồng như thế nào. Từ đó hãy đưa ra quyết định đúng. Tuyệt đối đừng chạm vào mối quan hệ của họ khi chưa được sự đồng ý của cô ấy. May ra anh còn vẫn là bạn trai thân thiết của cô ấy.
Vài lời góp ý cùng anh, mong anh có quyết định thật đúng đắn.