From: Hau
Sent: Tuesday, March 18, 2008 5:23 PM
Subject: Phan hoi bai viet cua Tuấn Anh
Tôi đã đọc bài viết của anh. Tôi xin có mấy lời góp ý với anh.
Thưa anh, đọc xong bài viết của anh tôi thấy anh và bạn gái của anh đã mắc phải sai lầm rất lớn. Anh đã đưa ra những lý do để bao biện cho hành động của mình một cách rất vô nghĩa, đó là tình cảm, là không thể kiềm chế bản thân.
Thưa anh, tôi nghĩ mỗi con người chúng ta sống đều phải có lý trí và tính nhân bản. Ai trong cuộc sống này cũng có những lúc ham muốn, những lúc cảm xúc chi phối và điều khiển mình. Nhưng chúng ta là những con người, chúng ta sống phải có lý trí để biết điều khiển bản thân không đi quá giới hạn. Không lên đổ lỗi cho sự thiếu kiềm chế, hay sự ham muốn để trốn tránh tội lỗi gây ra. Trước vành móng ngựa tên giết người không thể bao biện cho hành vi của mình là tôi giết người vì lúc đó tôi không kiềm chế được.
Ngoài ra tôi muốn nói, con người sống phải có tính nhân bản. Anh nói anh yêu bạn gái, nhưng tôi tin chắc là anh đã làm cho bạn gái của anh giờ đây đang rất đau khổ. Cô ấy đang sống trong sự dằn vặt về những gì cô ấy đã làm, cô ấy đang sống trong sự lo sợ về một ngày nào đó bí mật bị tiết lộ.
Cô ấy hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi bí mật của cô ấy bị phanh phui. Một gia đình đầm ấm cô ấy đang có nguy cơ bị tan vỡ. Bao nhiêu những định kiến, những ánh mắt cười chê của dư luận sẽ chiếu vào cô ấy. Vậy đó tình yêu của anh dành cho bạn gái anh là sự bất hạnh mà anh mang lại cho cô ấy, vậy thì theo anh đấy có phải là tình yêu lớn không.
Tôi cũng xin nói cho anh biết trên đời này có rất nhiều người yêu, người yêu mình (tôi tin là họ còn có tình yêu mãnh liệt hơn anh), nhưng họ sẵn sàng chấp nhận rời xa người yêu chỉ để người yêu mình có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc. Và hạnh phúc lớn nhất của họ trong tình yêu chính là nhìn thấy người yêu mình được hạnh phúc đó anh ạ.
Còn về bạn gái anh, tôi cũng xin nói cô ấy thật sự cũng không phải là người phụ nữ tốt. Người phụ nữ tốt là người phải biết hy sinh những ham muốn cá nhân để sống cho gia đình, cho chồng con, lúc nào cũng đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu và coi đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời.
Bạn gái của anh không hiểu lúc quan hệ với anh cô ta có nghĩ là đã đem lại cho chồng sự đau khổ tột cùng không. Vì ham muốn ích kỷ của mình mà mang lại đau khổ cho người khác, nhất đó lại là người thân thiết tình sâu nghĩa nặng với mình thì đó là hành động không thể chấp nhận được.
Ngoài ra không chỉ có chồng cô ấy đau khổ, sẽ còn nhiều người thân của cô ấy cũng sẽ đau khổ vì việc làm của cô ấy. Hai người sẽ nghĩ sao nếu con trai của hai người sau này nó sẽ bị vợ phản bội, hoặc con trai các vị đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, hay con gái các vị bỏ chồng bỏ hạnh phúc gia đình để đi theo người đàn ông khác.
Tôi tin chắc các vị sẽ không bao giờ muốn mình gặp phải trường hợp như thế. Nếu các vị không muốn gặp phải trường hợp như thế thì đừng mang nó đến cho người khác. Tôi cũng xin nhắc anh chị là anh chị còn phải sống để làm gương cho con cái anh chị sau này.
Đến đây tôi chỉ mong các hai anh chị hãy nhận ra sai lầm của mình để dừng lại may ra còn kịp. Mỗi người hãy trở về với con đường của mình đi vì số phận không cho phép hai người đi chung một đường.
Chào thân ái.