From: ChinhNT
Sent: Tuesday, March 18, 2008 11:55 AM
Subject: Tôi có con voi nguoi ban gai cu da co chong
Gửi bạn Tuấn Anh,
Tôi là một phụ nữ đã có chồng và một con trai, đọc thư của bạn tự nhiên tôi thấy có cảm giác bất an mặc dù câu chuyện của bạn không liên quan gì đến tôi, cũng như tôi chưa từng gặp hay chứng kiến những việc đó xảy ra. Nhưng tôi tự thấy những gì tôi đã trải qua trong cuộc sống và sự nhận thức về cuộc sống của tôi sẽ phần nào giúp bạn nhận thức đúng đắn về những gì mà bạn cũng như bạn gái bạn đã làm (phải nói thêm là tôi hơn bạn 5 tuổi).
Mặc dù tôi không biết được chồng của bạn gái bạn là người như thế nào, có thương yêu vợ con hay không? Nhưng tôi có thể kết luận luôn là việc làm của các bạn là rất vô trách nhiệm và hậu quả của nó thì không thể và chưa thể lường hết được. Tôi có thể đoán ngay được là bạn gái của bạn sẽ không bao giờ bỏ chồng và việc cô ấy đến với bạn rốt cuộc cũng chỉ là sự mềm yếu nhất thời và như bạn đã nói tất cả là do bạn chủ động...
Nếu tâm sự qua đây thì còn rất nhiều điều tôi muốn nói cùng bạn, nhưng tôi chỉ xin nhắc bạn là hãy tỉnh táo lại và nhìn nhận mọi việc một cách có ý thức và có trách nhiệm một chút. Bạn còn có gia đình, bố mẹ và những người xung quanh, đừng nên đặt mọi người vào tình thế khó xử. Bạn và bạn gái cần nói chuyện và nhìn nhận những việc đã làm một cách nghiêm túc.
Với cảm nhận của phụ nữ tôi nghĩ bạn gái bạn đã càng vô trách nhiệm hơn khi nói là sẽ sinh đứa con đó, nhưng ly hôn chồng là điều không thể. Tôi không có nhiều thời gian để có thể tâm sự hết với bạn ở đây, có thể nếu bạn quan tâm tôi sẽ viết tiếp cho bạn sau, nhưng giờ đây nếu tôi là bạn gái của bạn thì phá bỏ cái thai là điều nên làm và bắt buộc phải làm nếu thực sự cô ấy thấy gia đình hiện tại là thứ mà cô ấy không có lý do gì để phá bỏ.
Xin lỗi bạn vì ý kiến của tôi có thể làm bạn đau lòng vì bạn chưa lập gia đình và tình cảm bạn dành cho người phụ nữ đang mang trong mình đứa con đầu lòng là rất lớn! Nhưng thật sự tôi rất mong bạn hãy tỉnh táo lại, hãy nói chuyện với cô ấy nghiêm túc.