Từ: T.H.
Đã gửi: 14 Tháng Sáu 2011 10:24 SA
Nghe tâm sự
Đọc câu chuyện của Mai tôi rất thông cảm và muốn chia sẻ cùng bạn. Tôi đã 32 tuổi, có chồng và cháu trai 5 tuổi. Hoàn cảnh của tôi cũng như bạn, tôi yêu chồng nhưng chồng không hề yêu tôi, anh ta cứ theo đuổi những ả mà xã hội này không hề chấp nhận. Tôi đau khổ vô cùng nhưng chưa thể ly hôn vì tôi thương con, và cũng một phần còn yêu anh ta.
Ngoại tình thì tôi chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng tôi rất hận anh ta. Tôi chỉ trông cho anh biến khỏi cuộc sống của mẹ con tôi để tôi khỏi phải giải thích với con về cha mình. Ở trong hoàn cảnh của Mai, tôi khuyên bạn nên chấm dứt mối quan hệ với hai người kia trước khi để con và chồng bạn biết. Hãy can đảm thoát khỏi cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc kia, tôi nghĩ tôi và bạn nên làm như thế.
Chúc bạn có quyết định sáng suốt và tìm thấy hạnh phúc nhé!