Từ: Phuong
Đã gửi: 13 Tháng Sáu 2011 12:01 CH
Chị Mai thân mến!
Sau khi đọc bài của chị, tôi thấy thật tội nghiệp cho con chị. Cha đã không lo cho gia đình, chị là mẹ không nên sống như vậy, nếu sau nay con chị lớn, nó biết được sẽ nghĩ sao về chị? Oan oan tương báo không nên trả thù nhau như thế, đến hết cuộc đời này người đau khổ tột cùng sẽ là chị nếu cứ tiếp tục trả thù như vậy.
Chị hãy nhìn cuộc đời bằng sự bao dung, hãy lắng lòng mình lại rồi chị sẽ có cách nhìn nhận thấu suốt hơn. Không nên vì người chồng mà phá hủy đi cuộc đời mình và cuộc đời của con. Chị hãy dùng tình thương của một người mẹ mà suy nghĩ lại. Mong chị có đủ nghị lực để hiểu thấu cuộc đời mình. Thân chào chị!