Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi như nhận ra chính mình trong đó, chỉ có điều cách nghĩ của tôi có lẽ khác bạn. Tình yêu đầu đời của tôi cũng bắt đầu từ thời sinh viên, anh là dân tỉnh lẻ, còn tôi là người Hà Nội. Chúng tôi yêu nhau và cũng hứa hẹn với nhau rất nhiều điều.
Chị hoàn toàn ủng hộ em. Một người con gái nhân hậu thì chẳng cần phải than trách hay oán hận người vì đã không chọn mình. Sẵn sàng tha thứ, vui sống và cũng sẵn sàng làm một điều gì đó để giúp người ta thoát khỏi sai lầm.
Suốt 10 ngày tôi đã nhận được rất nhiều lời động viên chia sẻ của mọi người dành cho tôi, mỗi một bài viết tôi đều in ra giấy, đọc và suy nghĩ… Câu chuyện của hơn 6 năm cũng đã qua, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi nhìn lại và đánh giá lại mình.
Tôi đọc tâm sự của bạn tôi thấy tình cảm của bạn thật trắc trở, và tôi cũng chỉ biết nói với bạn là hãy cố vượt qua, vì còn nhiều người xứng đáng với bạn. Nhưng tôi nghĩ bạn cũng nên xem lại bản thân mình vì sao người ta rời xa bạn.
Hãy kết bạn với những người khác giới, nhưng đừng mong đợi tình yêu, đừng vội vã tin tưởng vào tình cảm khác giới ngay. Vì bạn là người chu đáo tốt bụng và chân thành nên cũng dễ khiến người khác giới để ý. Và trong những trường hợp vừa rồi như bạn thấy đấy, có lẽ họ cũng ngộ nhận là đã yêu bạn.
Tôi tin rằng một người sống tình cảm, nghiêm túc và chân thành như Thủy rồi sẽ gặp được một người đàn ông tốt và đem đến cho Thủy một cuộc sống thật hạnh phúc. Nếu có thể tôi nguyện được làm một người bạn - một người bạn rất bình dị có thể cùng Thủy chia sẻ những tâm sự, những buồn vui trong cuộc sống.
Có một điều chị muốn góp ý với em là không phải lúc nào thái độ sòng phẳng, thẳng thắn cũng có ích trong tình yêu. Chị thấy việc em đùng đùng chia tay với anh chàng lớn hơn em 10 tuổi, có vẻ quá đáng. Việc em đi "bắt ghen" chẳng nên làm. Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng sẽ bị bỏ rơi thêm lần 5, lần 6 nữa đấy.
Bạn chưa mất đi điều gì cả mà chỉ là mất đi một phần niềm tin về đàn ông nói chung. Trong tay bạn có đủ những thứ mà những người khác muốn có thì bạn chẳng phải lo mà người thật sự phù hợp sẽ tìm đến với bạn.
Mình khuyên bạn hãy nghĩ rằng như bạn bây giờ là may mắn lắm rồi. Vì khi bạn trao tất cả cho anh ta rồi mà đến một lúc nào đấy anh ta vẫn bỏ rơi thì bạn sẽ càng đau khổ nhiều hơn bây giờ đấy. Hãy cứ sống vô tư vì bạn vẫn còn trẻ mà.
Anh buồn, cứ buồn đi. Anh muốn gào thét, muốn giải tỏa nỗi lòng, anh cứ làm đi. Sau tất cả, hãy đứng dậy, bước đi một cách vững chãi hơn. Hãy tìm những niềm vui mới, từ từ anh sẽ quên được cô ấy. Chẳng hạn anh có thể đang ký một câu lạc bộ hay tham gia khóa học giải trí nào đó, hoặc có thể chơi thể thao...
Trường hợp của tôi là một bằng chứng để Thủy thấy không phải tình yêu có quan hệ tình dục là bền vững. Tình dục không bảo đảm cho một tình yêu đẹp. Tình yêu cũng không thể bền vững khi những người tham gia đều có mục đích vụ lợi như 3 người yêu của bạn.
Tại sao tôi lại nói như vậy, vì nếu bạn không nhìn ra những mặt trái của 3 người bạn trai kia và đi xa hơn nữa, thậm chí kết hôn thì hậu quả sau này sẽ đau khổ biết chừng nào. Bạn hãy khai thác khía cạnh tích cực của sự việc để lạc quan hơn khi tiếp nhận những quan hệ mới.
Trải qua 4 mối tình không kết thúc có hậu, trái tim chị dường như đã mệt mỏi lắm. Tuy vậy, chị vẫn không mất niềm tin vào tình yêu đâu em ạ. Chị cũng không nghĩ rằng chị đã bị phản bội hay lừa dối gì cả. Chị tự nhủ có lẽ chị chưa gặp đúng “một nửa” đích thực của mình nên mới như vậy.
Là con gái nên biết giữ chừng mực khi chưa kết hôn là rất tốt. Nhưng không phải vì bạn còn trinh trắng mà bạn kiêu ngạo. Bạn muốn tìm cho mình một tình yêu chân thành, thủy chung thì bạn cũng phải chân thành đến với họ, quan tâm chia sẻ với họ.
Hiện nay bạn mới có 26 tuổi, với tuổi đó chưa phải là quá muộn, Thủy vẫn còn có nhiều cơ hội để lựa chọn. Bạn hãy mở rộng lòng mình, tạo cho mình nhiều cơ hội để giao tiếp và gặp gỡ nhiều người, rồi bạn sẽ gặp được người xứng đáng với mình.
Còn bạn khi yêu bạn vẫn giữ mình chứng tỏ bạn rất có bản lĩnh. Hãy tự hào với niềm kiêu hãnh đó. Tôi tin rằng một ngày nào đó Thủy sẽ tìm được người yêu bạn thực sự và đem làm cho bạn thành "người con gái hạnh phúc nhất trên thế gian này".
Em đừng nên nghĩ rằng quan hệ trước hôn nhân là có thể giữ được người yêu. Có khi mình còn vì sự không trinh tiết, mà sẽ đau buồn hơn khi chia tay tình yêu, và từ đó mình còn không đủ tự tin để đến với người khác.
Những người đàn ông đến với em sau này, điều quan trọng với họ không phải là một thứ tình cảm lâu dài. Thứ tình cảm đó luôn gắn liền với vật chất. Điều đó thật nguy hiểm và em cũng nên cảm ơn vì em không thực sự rơi vào hoàn cảnh đó.
Tình yêu đích thực là gì, đó là cả một quá trình bắt nguồn từ thích nhau, nhớ về nhau, tìm hiểu nhau thật kỹ và chấp nhận nhau. Quá trình đó xảy ra 2 chiều, nếu không, đó chỉ là những cảm xúc bồng bột.
Thứ nhất, kém may mắn, hay nói cách khác là thời cơ chưa tới. Thứ hai, nhẹ dạ, cả tin, yêu theo cảm tính, thiếu sự suy xét chu đáo, yêu mà không biết người mình yêu tính cách ra sao, điểm gì tốt, điểm gì xấu. Thứ ba, chưa tôn trọng bản thân, đánh giá mình hơi thấp.