From: TIEN DUC
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 10, 2006 11:13 AM
Subject: Bạn Thủy không hẳn đã không gặp may, có cái may trong cái rủi.
Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự trên trang VnExpress, việc chia sẻ và nhận những lời tư vấn đối với Thủy là cần thiết. Tôi là một người đàn ông cũng không may mắn trong chuyện tình cảm, đã ly hôn, tôi đến với chuyên mục này vì những rắc rối của bản thân và mong muốn tìm cho mình quyết định đúng nhất. Tôi cũng từng trải qua những đau khổ và có một số chia sẻ với bạn để bạn hiểu đàn ông và vững vàng hơn trong thời gian tới.
Có hay không có sự may mắn? Câu trả lời là có sự may mắn, và Thủy là người chưa gặp may trong chuyện tình cảm. Việc chưa gặp may trong chuyện tình cảm trong một thời gian dài có thể làm con người ta mất phương hướng và niềm tin vào cuộc sống, nhìn cuộc sống bi quan hơn và có những phản ứng tiêu cực trong cư xử. Trong cả bốn cuộc tình, Thủy chỉ yêu đích thực ở lần đầu mà thôi, cả 3 lần sau đều gặp phải những người không tốt đối với bạn. Chúc mừng bạn đã nhìn nhận ra vấn đề của từng người và có quyết định chia tay kịp thời, trong cái rủi cũng có sự may mắn không nhỏ đâu.
Tại sao tôi lại nói như vậy, vì nếu bạn không nhìn ra những mặt trái của 3 người bạn trai kia và đi xa hơn nữa, thậm chí kết hôn thì hậu quả sau này sẽ đau khổ biết chừng nào. Bạn hãy khai thác khía cạnh tích cực của sự việc để lạc quan hơn khi tiếp nhận những quan hệ mới. Thủy cũng đã nhìn vào gia đình của bạn bè và thấy rất nhiều ông chồng thương yêu vợ, có trách nhiệm, tính cách tốt đẹp đúng không.
Vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đến là mối tình đầu của bạn, khi người yêu của bạn gặp bệnh hiểm nghèo là lúc người ta rất suy sụp mà bạn lại không cố gắng ở bên. Càng ở trong khó khăn bao nhiêu thì càng cần nhiều sự chia sẻ, giúp đỡ. Bạn cho rằng giúp đỡ bằng tiền mới là cần thiết thì hoàn toàn sai lầm, người yêu của bạn làm như vậy vì chưa tin bạn yêu anh ấy nhiều đến mức sẵn sàng hy sinh điều gì đó cho anh ta. Anh ấy nói lời chia tay vì trách nhiệm của người đàn ông không muốn người phụ nữ của mình phải khổ hoặc nhỡ nhàng khi mình có thể chết. Mối tình đầu đã qua lâu rồi nhưng bạn phải rút kinh nghiệm, tình yêu là phải có cho và nhận, đo lường tình yêu thì phải dùng thước đo là tình yêu mới đúng (đừng nhìn vào sự thành đạt, đẹp trai, ga lăng...).
Vấn đề thứ ba mà bạn đang băn khoăn là trinh tiết, bạn đang tự hỏi là bạn có cổ hủ không nếu bây giờ vẫn còn trinh? Xin trả lời là hoàn toàn không cổ hủ, việc bạn giữ mình như vậy là rất hiếm trong thời bậy giờ, bạn sẽ được đền đáp, người chồng của bạn sẽ rất tôn trọng bạn sau này. Việc bạn gái của bạn tư vấn cho bạn là sai lầm, bạn cho rằng ngủ với người bạn trai thì người ta sẽ không bỏ bạn sao, và lúc đó bạn sẽ luôn cố gắng đeo bám để người đó không bỏ bạn ư? Thật là nực cười, khi đó bạn sẽ bị bỏ rơi một cách nhanh chóng và không thương tiếc.
Nếu có cuộc tình tiếp theo thì bạn có dám chắc là sẽ gặp một người đàn ông độ lượng không quan tâm đến việc trước đây bạn đã ngủ với ai chưa? Gần như tất cả đàn ông đều quan tâm đến quá khứ của bạn gái (chắc tôi không phải giải thích chứ), lúc đó liệu bạn còn tự tin để yêu tiếp hay không? Nếu bạn thực sự còn trinh trắng đến ngày hôm nay thì đó là điều may mắn thứ hai, bạn có thể tự tin hơn khi tiếp tục tiếp nhận các quan hệ mới.
Bây giờ bạn nên làm gì? Bây giờ là lúc có thời gian để đánh giá khách quan về bản thân mình, nỗ lực học tập để trang bị đầy đủ kiến thức hơn cho mình (đặc biệt là kiến thức xã hội), tích cực làm việc, kiếm tiền. Một điều quan trọng là luôn phải sống giữ mình, lành mạnh, đừng nhậu nhẹt, cái gì đến sẽ đến, gieo nhân tốt sẽ được kết quả tốt. Nếu xét theo luật nhân - quả thì rủi ro vừa qua khi yêu 3 người sau cũng có lỗi của bạn là không có cái nhìn sáng suốt khi đánh giá con người, bị lóa mắt bởi cái bề ngoài nên khi phải thâm nhập sâu hơn mới phát hiện ra (điều này không trách bạn vì bạn còn trẻ).
Hy vọng là chia sẻ được với ban Thủy một chút nào đó, nếu có thể bạn có thể trao đổi thêm với tôi qua Email: dieu_do_se_qua_di@yahoo.com.vn Chúc Thủy vững vàng và tự tin, gặp nhiều may mắn.
Du Tiến