From: camanh tran
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 10, 2006 9:39 AM
Subject: 4 lan yeu ma ca 4 lan bi phan boi thi nen xem lai ban than minh
Chào bạn!
Còn về những mối tình của bạn thì tôi nghĩ thế này:
Chuyện tình thứ nhất của bạn thì là tình cảm đầu đời, nên tất cả những cảm xúc, và rung động mãnh liệt bạn đặt vào đó hết rồi. Nhưng bạn và người yêu đầu tiên của bạn chỉ yêu nhau trong thời gian 4 tháng, bạn có hiểu nhiều về anh ấy không. Và tôi nghĩ anh ta cũng có vấn đề, vì sao anh ta bị bênh hiểm nghèo mà không thể nói cho bạn, bệnh hiểm nghèo đó là bệnh gì? Liệu có nên đặt câu hỏi vì sao anh ta nói sắp chết và rời xa bạn để đến với một cô gái khác, để lẩn tránh bạn không?
Anh ta đưa ra tình huống ấy để vừa rút lui dễ dàng mà lại còn có vẻ cao thượng là không muốn bạn khổ? Đến khi bạn biết được anh ta bị bệnh hiểm nghèo do anh ta nói ra thì lại tìm cách không liên lạc được với bạn? Vì sao lại thế? (Đây chỉ là những tình huống tôi đặt ra mong bạn đừng giận). Bạn hãy kiểm tra lại thông tin xác thực của việc này.
Còn người đàn ông thứ hai, tôi nghĩ anh này cũng có vấn đề. Bạn có thể bỏ qua cho chuyện cô người yêu say rượu và khóc lóc, nhưng chuyện bỏ tiền để mời người yêu cũ từ trong Nam ra dự sinh nhật thì bạn không tha thứ cho anh ta là đúng. Anh ta làm vậy để gây ra hậu quả là cô người yêu khóc lóc là chuyện xúc phạm tới bạn.
Còn người yêu thứ ba là một sự lừa dối trắng trợn, và cô vợ hờ của anh ta lẫn anh ta đều không đáng được nói tới. Tôi không hiểu bạn đã 2 lần yêu hụt như vậy mà đến người thứ ba bạn không có sự tỉnh táo để nhìn nhận người này thế nào và có những biểu hiện lừa dối ra sao? Lẽ ra sau những lần thất bại trong tình cảm, bạn phải khôn ngoan hơn chứ?
Còn người thứ tư, nếu đúng như bạn kể, anh ta chỉ ham giàu thì bạn không nên đau khổ quá như vậy vì anh ta cũng không xứng đáng với bạn. Anh ta là giáo viên mà có hành động và cư xử như vậy thì tôi nghĩ không rõ nhận thức của một nhà giáo anh ta để đâu mà trước đó 1 tuần nói yêu và muốn lấy bạn mà tuần sau có thể thay đổi như vậy.
Còn trong tình yêu, bạn chưa vượt qua giới hạn là đúng, những anh chàng mà bạn đã gặp, người thì chung sống như vợ chồng mà họ vẫn chán bạn gái họ đấy thôi. Họ chán rồi nên họ đi tìm người khác và người đó là bạn. Người thì cũng đã có người yêu rồi, cũng không rõ là đã chung sống với nhau chưa, nhưng họ cũng bỏ người yêu họ, như vậy thì lập luận của cô bạn gái bạn cũng lung lay rồi. Đâu phải cứ sống chung với bạn trai bạn thì anh ta không bỏ bạn, mà những trường hợp trên, nếu bạn vượt qua giới hạn thì có khi chuyện tình của bạn còn bi kịch hơn bây giờ.
Tôi nghĩ bạn hãy vượt qua những đau khổ hiện tại, và chín chắn trong nhìn nhận để đến với một người mới, chứ đừng tìm cách lôi kéo người cũ trở về!