From: phihiep tieu
Posted At: Sat 10/7/2006 9:07 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Mong Thủy hãy vượt qua đau khổ
Thủy thân mến!
Đây là lần đầu tiên tôi tham gia nhưng tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục này. Tôi cũng bằng tuổi với bạn. Thật buồn và muốn chia sẻ với bạn khi đọc những dòng tâm sự của bạn. Tôi biết lúc này đây bạn rất đau khổ và hết niềm tin vào tình yêu và con người. Nhưng như bạn nói thì tôi cảm thấy bạn chưa đủ chân thành trong tình yêu.
Cuộc tình thứ nhất như bạn nói là rất đẹp, anh ấy yêu bạn rất chân thành, rồi anh ấy lâm bệnh nên không muốn bạn khổ nên phải xa bạn. Nếu bạn thật sự yêu anh ấy bạn nên tìm hiểu vì sao anh ấy lại như thế. Phụ nữ chúng mình rất nhạy cảm trong vấn đề này mà. Theo tôi trong tình yêu cần chia sẻ, quan tâm lẫn nhau những lúc khó khăn không thể vượt qua. Nhưng bạn chưa thể hiện được chân tình của mình cho anh ấy biết. Để rồi một phụ nữ khác đến với anh ấy, chăm sóc anh ấy qua được căn bệnh hiểm nghèo. Và hạnh phúc mỉm cười với anh ấy. Bạn nói là anh ấy tìm mọi cách để xa lánh bạn, nhưng bạn quyết tâm thì bạn vẫn có thể làm được điều bạn muốn. Nếu bạn kiên nhẫn với anh ấy bằng cả tấm lòng thì anh ấy không thể từ chối bạn được.
Bạn kể 4 mối tình, nhưng theo tôi thì tình yêu thật sự chỉ là mối tình đầu của bạn thôi. Nhưng bạn đã để mất nó! Còn mối tình thứ hai với ông đại gia đó, tôi nghĩ bạn không yêu ông ta và ngược lại nên không có gì phải nghĩ ngợi và tiếc nuối.
Mối tình thứ ba, chị nói anh ấy yêu chị và cô gái kia cũng khẳng định thế, nhưng vì chị muốn thể hiện mình cao cả, tuy là một lần nữa chị có tình yêu thật sự với anh ta, nên cũng chia tay.
Nhưng khi tôi đọc tới đây tôi lại càng thấy bạn khá vô tâm. Bạn chỉ biết đón nhận những gì họ dành cho bạn mà không tìm hiểu và quan tâm tới cuộc sống của đối phương, rồi bạn lại trách là những người bạn hùa theo anh ta để lừa bạn. Thật ra không như thế, tuy anh ta sống với cô gái khác như vợ chồng, nhưng vẫn là người chưa có vợ mà. Bạn anh ta biết nói gì với bạn đây? Tôi không thiên về anh ta mà chỉ nói khách quan thôi. Đúng là trong tình yêu không nên lừa dối nhau và anh ấy cũng là người sai trong chuyện này.
Mối tình thứ tư của bạn, bạn đã biết lắng nghe xung quanh và “lắng nghe” tình cảm của mình hơn. Bạn đã nghi ngờ tình cảm của anh ta đối với bạn. Bạn biết được sự thật về con người anh ta trước khi quá muộn. Con người này bạn cũng không cần phải nghĩ đến làm gì, đâu có đáng chứ!
Câu nói của bạn “Còn bây giờ tôi cứ nghĩ tôi còn là cô gái trinh trắng nên tôi kiêu ngạo và luôn nghĩ rằng không yêu anh ta thì tôi vẫn xứng đáng đến với người khác. Còn tình yêu của đàn ông mà không có tình dục thì sẽ dễ bị sa ngã vào người con gái khác” chỉ đúng một phần thôi. Là con gái nên biết giữ chừng mực khi chưa kết hôn là rất tốt. Không phải vì thế mà đàn ông chán mình. Không phải đàn ông nào cũng như thế. Nhưng không phải vì bạn còn trinh trắng mà bạn kiêu ngạo, tại sao bạn lại kiêu ngạo vì điều đó chứ. Bạn muốn tìm cho mình một tình yêu chân thành, thủy chung (như bao người con gái khác) thì bạn cũng phải chân thành đến với họ, quan tâm chia sẻ với họ.
Tuy đàn ông là phái mạnh nhưng cuộc sống hiện nay với bao nhiêu áp lực đè lên vai họ, nên họ rất cần một người lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm họ. Bạn nói rất chiều bạn trai nhưng chiều như thế nào? Bạn nên tự nghĩ xem bạn có yêu bản thân mình quá không?
Đó là những lời chân thành của tôi. Chúc bạn sớm vượt qua đau khổ vì còn nhiều điều tốt đẹp đang ở phía trước và chúc bạn tìm được cho mình một tình yêu đích thực.
Phúc An