From: hoang vanhien
To: vne-tamsu
ent: Sunday, October 15, 2006 10:14 AM
Subject: Hãy lac quan thuy nhe
Hãy lạc quan Thủy nhé. Trên đời này còn nhiều người đàn ông tốt lắm! Tôi là một đọc giả thường xuyên của mục Tâm sự trên báo điện tử VnExpress, qua đó tôi được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện buồn, những lời tâm sự chân thành nhất của những con người đang mang nặng những nỗi sầu muộn mà dường như chưa thể tìm được cho mình lối thoát.
Là một người từng yêu, được yêu, từng được sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn của tình yêu và cũng từng phải gánh chịu một nỗi buồn vô hạn khi tình yêu tan vỡ mà cho đến ngày nay dư âm của nó vẫn còn và giày xéo tâm hồn tôi qua từng năm tháng, tôi rất hiểu tâm trạng của Thủy lúc này. Ai cũng vậy thôi, khi yêu người ta luôn dành tất cả tình yêu thương cho người mình yêu và hơn thế nữa lòng tin và hy vọng dường như đã đặt vào đó quá lớn để một khi tình yêu tan vỡ thì mọi thứ đều sụp đổ và hoài nghi về tất cả.
Tôi cũng là một người đàn ông, tôi không phủ nhận một thực tế là ngày nay có rất nhiều những người đàn ông mang họ “Sở”. Nhưng điều đó không có nghĩa là không còn nhiều những người đàn ông tốt, chân thành và chung thủy trong tình yêu và với phụ nữ cũng vậy. Tôi cũng đã đọc những lời tâm sư của mọi người chia sẻ với Thủy và tuy nhiên mỗi người có một quan điểm, nhận xét và đánh giá khác nhau. Trong đó có người nói Thủy đã quá dễ dãi trong tình yêu. Tôi không biết thực tế có đúng là vậy không còn riêng quan điểm của tôi là khác.
Tôi có nhận xét Thủy là một người con gái sống rất tình cảm, nhưng lại thiếu đi sự sáng suốt trong tình yêu. Mỗi lần tình yêu tan vỡ là một lần Thủy rơi vào trạng thái hụt hẫng và khủng hoảng quá lớn về tinh thần. Những lúc như vậy Thủy luôn mong muốn có được một người dù chỉ là bạn để chia sẻ, tâm sự và khỏa lấp đi những nỗi buồn và sự trống vắng mà Thủy đang phải gánh chịu. Chính vì vậy Thủy không còn có đủ sự sáng suốt nữa và đâu có biết được rằng đó lại là một cơ hội lớn cho những người mang họ “Sở”.
Thủy đã không gặp may vì tất cả những người Thủy gặp và yêu không có ai là chân thành hoặc có được bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ. Họ không khẳng định được tình cảm của chính mình hoặc không dám nhìn nhận vào hoàn cảnh thực tế và không đủ bản lĩnh để xây đựng cuộc sống bằng chính sức lực của mình. Thủy còn may khi còn có được bản lĩnh để không đi quá giới hạn trong tình yêu.
Tất cả những thông điệp này tôi chỉ muốn gửi đến Thủy những lời chia sẻ, động viên chân thành nhất và muốn nói với Thủy rằng đàn ông trên đời này còn nhiều người tốt lắm Thủy à? Không phải tất cả mọi người đàn ông đều xấu như Thủy nghĩ đâu và với phụ nữ cũng vậy. Thủy không thể chỉ vì một vài cá thể mà có thể đưa ra nhận định và đánh giá cho cả một tổng thể lớn như vậy. Hãy lạc quan Thủy nhé, cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm và cũng còn rất nhiều thứ ở phía trước đang chờ đợi Thủy.
Tôi tin rằng một con người sống tình cảm, nghiêm túc và chân thành như Thủy rồi sẽ gặp được một người đàn ông tốt và đem đến cho Thủy một cuộc sống thật hạnh phúc. Nếu có thể tôi nguyện được làm một người bạn - một người bạn rất bình dị có thể cùng Thủy chia sẻ những tâm sự, những buồn vui trong cuộc sống. Chúc Thủy sớm vượt qua cơn bão lòng này và gặp những niềm vui bất tận trong cuộc sống.