From: Thuy
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, October 17, 2006 11:55 AM
Subject: Thuy cam on doc gia
Độc giả thân mến!
Bốn lần yêu thì chỉ có mỗi tình đầu khiến tôi có được cảm giác mình được yêu thương, nhưng khi tôi biết anh bị bệnh thì anh đã chuyển đến một nơi rất xa. Thời gian, khoảng cách địa lý và lòng tự trọng đã ngăn cách chúng tôi. Và lúc đó, ở bên anh, anh cũng đang có một người con gái rất yêu anh, luôn ở bên anh những lúc anh tuyệt vọng nhất, và anh đã chọn cô ấy.
Người thứ hai thì sau khi chia tay tôi một năm thì anh ấy cũng lấy vợ, chỉ có điều anh ấy không lấy ai trong hai chúng tôi. Anh ấy đã tìm được một người vợ biết chấp nhận “bản chất” của anh ấy.
Người thứ ba, sau khi chuyện tình tay ba của anh ấy vỡ lở thì hai tháng sau anh và cô “vợ hờ” làm đám cưới. Hai năm sau anh tìm tôi để xin được tôi thứ lỗi, anh nói cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc và anh luôn bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi và xin làm bất cứ việc gì để “bù đắp” cho tôi. Tôi thấy mình thật may mắn vì nếu tôi quyết lấy anh ấy, thì liệu anh ấy có cảm thấy hạnh phúc không? Và biết đâu anh cũng đang tìm cô gái kia để “bù đắp”, và với ân tình của ba năm chung chăn gối, liệu cô ấy có đủ dũng khí để chối từ ân tình của anh như tôi không?
Còn người yêu của tôi bây giờ, với những gì anh đã gây ra cho tôi, không biết tôi có đủ lòng cao thượng để tha thứ cho anh không, nhưng tôi đang nhìn thấy anh sai đường lạc lỗi và tôi không thể đứng nhìn anh.
Gia đình anh rất phức tạp: bố mẹ anh ly dị nhau, anh chị em nhà anh có người là dân xã hội đen, bài bạc và cá độ…, nhưng tôi không lấy gia đình để đánh giá con người anh. Tôi yêu sự nghiêm túc và bản lĩnh trong con người anh (anh được làm việc trong một môi trường tốt, biết quan tâm và được nhiều người yêu quý), không bao giờ tôi thấy anh tán tỉnh hay trêu ghẹo những cô gái khác. Trong tình yêu anh cũng là người rất kín đáo trong việc biểu lộ tình cảm cho người khác thấy.
Liệu anh có phải là người ham vật chất không khi theo đuổi tôi anh đã biết tôi không phải là người để anh lợi dụng về tiền bạc? Anh đã phải trải qua bao thử thách để có được tình yêu của tôi, nhưng anh lại không vượt qua được áp lực của gia đình. Cô gái mà anh đang yêu cũng là do người mai mối. Cô ấy giàu có trên những đồng tiền bất hợp pháp và chơi bời vô độ.
Từ khi quen cô ấy thì anh đã trở thành một con người hoàn toàn khác, anh giao du với những người bạn xấu, đi chơi thâu đêm và chểnh mảng công việc… Rất giận anh nhưng tôi cũng rất đau xót khi thấy anh như vậy. Có những lúc tủi thân vì những lời yêu thương anh nói với tôi là giả dối, tôi đang bưng bát cơm lên mà òa khóc. Tôi giận anh bao nhiêu thì tôi thấy mình yêu anh bấy nhiêu.
Tôi biết chúng tôi có nhiều điểm khác biệt nên trước kia tôi đã nhiều lần từ chối tình cảm của anh, nhưng sự chân thành và tình yêu của anh đã chinh phục tôi. Tôi cứ tưởng tình yêu sẽ xóa được sự khác biệt về lỗi sống và những khó khăn về vật chất, nhưng khi có được tình yêu của tôi rồi thì anh lại thay đổi.
Tôi biết bản chất anh không xấu, nhưng anh đang bị áp lực từ gia đình, tôi lại là người sống nề nếp và coi trọng tình cảm, liệu chúng tôi có thể hòa hợp và sống với nhau hạnh phúc không?
Ánh mắt và thái độ của anh trước mặt ba người hôm đó đã xúc phạm tôi. Nếu anh biết tôi vẫn còn nghĩ về anh nhiều đến vậy, cũng có thể anh cho tôi là ngu ngốc, cũng có thể anh cũng chẳng chọn tôi, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng. Tôi chỉ muốn anh được hạnh phúc, nếu người con gái đó mang đến cho anh những gì mà tôi không có và nó làm anh hạnh phúc thì tôi sẵn lòng và không oán trách anh. Nhưng bây giờ anh đang sa ngã, anh không còn là anh nữa thì tôi sẽ giúp anh. Tôi đang tìm cách để giúp anh tỉnh lại.
Cảm ơn độc giả đã bên tôi và động viên tôi trong lúc tôi chênh vênh nhất, tôi xin ghi nhận và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới những người đã đón nhận và chia sẻ rất chân thành đối với tôi. Đặc biệt tôi xin chia sẻ với những người đang có tâm trạng giống như tôi là “langthangmotminh”, “minhminh” và “minhthu” cảm ơn chị Diễm và chị Đỗ Quyên đã thật thẳng thắn và khuyên em như người em gái.
Tôi cũng xin đón nhận tình bạn bình dị của anh hoangvanhien, anh có thể liên lạc trực tiếp với tôi qua địa chi email của tôi: giovachiecla@yahoo.com.vn
Thân ái.