Bạn khoan vội trách anh đó vì anh đã nói tiếng yêu với bạn chưa? Đã ngỏ lời mong được làm bạn trai của bạn chưa? Tất cả đều do bạn ngộ nhân, khi bạn để ý đến một người, thương một người thì ít ra bạn cũng phải muốn biết mọi thứ về anh ta. (Ly Le Ngoc)
Bạn trai đã bỏ rơi em sau hơn 5 năm yêu nhau vì một người con gái khác. Anh ta quen với người con gái đó được hơn 3 tháng. Anh đã dẫn cô ấy về nhà ra mắt ba mẹ 2 lần thế mà em chẳng hay biết gì cả. Rồi tình cờ em bắt gặp họ đi chung với nhau và em đã buộc họ phải nói chuyện rõ ràng. (To My Hanh)
Chị có sắc đẹp, học thức và đặc biệt là một tình cảm không mù quáng, chị đừng quá lo lắng. Hãy cố gắng mở rộng thêm mối quan hệ của mình bằng cách làm những việc mình yêu thích. Chị hãy chấp nhận giới thiệu và không đòi hỏi quá cao. (Huyen TT Pham Thuong)
Dù sao bạn cũng chưa lấy anh ta làm chồng, bạn thật sự chưa phải là đau khổ lắm. Hãy cố gắng lên, rồi bạn sẽ có một tình yêu khác. Nó sẽ đẹp, sẽ dễ thương như những gì bạn nghĩ.
Hãy đứng lên, lao vào công việc, tìm hiểu cuộc sống bên cạnh mình, thăm vui bạn bè, họ hàng, anh chị em và coi bạn trai ấy là người mình không quan tâm đến, không biết, không nghe, không thấy... Khi thật tĩnh lặng, bạn đánh giá sự việc đã qua. (Vu Kim Hien Khang)
Khi nào em thấy tâm hồn và trái tim của mình thật giàu có và chỉ muốn ban phát tình thương yêu đi mà không kỳ vọng nhận về, ấy là lúc em dễ tìm thấy hạnh phúc nhất. Đừng tìm người đàn ông để vá vết thương lòng mình, mà phải tự làm cho trái tim và tâm hồn mình lành lặn trước đã. (Tuyen)
Mới vào làm việc, ngay lần gặp ban đầu em đã nghĩ người đó là một nửa của mình. Chính từ những suy nghĩ đó mà em đã không có lý trí để suy xét xem con người đó như thế nào, gia đình anh ta ra sao, đã có người yêu hay vợ con chưa… Các cụ ta chẳng đã nói: “Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” là gì.
Bạn hãy thử tìm hiểu lại xem, bằng một cách tế nhị nào đó, hãy hỏi anh ấy về mối tình hiện giờ của anh như những người bạn quan tâm đến nhau. Nếu bạn nhận ra sự thật là anh ấy vẫn rất yêu bạn gái và chỉ quan tâm đến bạn như một người bạn, người em gái thì bạn cũng không có gì phải buồn.
Đọc tâm sự của chị trên mạng em thấy thật sự xúc động vì nó gần giống với câu chuyện của chúng em. Em và anh ấy tình cờ quen nhau và rồi chúng em đã yêu nhau. Khi yêu em không hề biết anh đã có người yêu ở quê rồi, họ đã yêu nhau từ hồi cấp 3 và đến bây giờ cũng đã được 3 năm. (Nguyen Hang)
Không khí Tết đang tràn về, tôi thấy lòng mình giá băng. Tôi khóc suốt đêm dài và thấy bi quan tột độ. Tôi tự hỏi phải chăng số kiếp tôi là như thế, phải chăng tôi đã làm gì nên tội để phải chịu đựng hình phạt hà khắc. Mọi người thường nói mỗi người đều có duyên phận, vậy thì duyên phận của tôi ở đâu? (Kim)