From: VU KIM HIEN KHANG
Sent: Tuesday, February 13, 2007 3:11 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: From Kim. Tâm su cùng ban Kim.
Có ai giải thoát cho tôi? Theo tôi, người giải thoát cho bạn chính là bạn đấy. Tôi tin bạn giải quyết được việc này một cách tốt đẹp. Bạn hãy hình dung như thế này, đàn ông có tính ích kỷ và dễ bị cám dỗ trước phái đẹp (đó là cá tính của nam giới). Bạn trai của bạn đang "đứng núi này nhòm núi kia" hoặc "đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành". Vì vậy, bạn trai khi gặp bạn là giấu nhẹm chuyện "kia", sau một thời gian dài tìm hiểu, cân nhắc, bạn trai bạn ỡm ờ, không bày tỏ hoặc khẳng định với bạn chuyện tình cảm...
Mặt khác, bạn là người giàu tình cảm, nhiều suy đoán, tình cảm bạn lớn quá lấn át cả lý trí... Hãy đứng lên, lao vào công việc, tìm hiểu cuộc sống bên cạnh mình, thăm vui bạn bè, họ hàng, anh chị em và coi bạn trai ấy là người mình không quan tâm đến, không biết, không nghe, không thấy... Khi thật tĩnh lặng, bạn đánh giá sự việc đã qua và thử đặt hoàn cảnh nếu mình là con trai và rơi vào môi trường đó thì sẽ thế nào?
Bạn đã 28 tuổi, xinh đẹp, có công việc ổn định và có nhiều bạn trai quan tâm đến. Tôi tin bạn sẽ có người bạn trai tuyệt vời đến với bạn trong thời gian không xa. Người bạn trai đó hết mực yêu thương bạn, không dối bạn và giúp bạn ở tương lai phía trước. Chúc bạn hạnh phúc trong cuộc sống!
Lita VCB