From: shipyard
Sent: Monday, February 12, 2007 3:42 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Hay dung cam nen Kim a
Thân gửi Kim,
Chị là một độc giả quen thuộc của VnExpress. Việc đọc các thư tâm sự như là một thói quen của chị vì ở đó hầu như mọi người đã tâm sự rất thật. Đọc đến thư của em chị, chị thấy thật tội nghiệp vì em chỉ bằng tuổi em gái chị nên chị có mấy dòng tâm sự gửi em.
Đọc hết dòng tâm sự, chị cảm thấy em rất mơ hồ mọi việc. Từ những tình yêu của em trong quá khứ đến tình yêu hiện tại. Em nói mọi việc xảy ra đối với em như định mệnh, nhưng theo chị không hẳn là thế. Chị có nhớ một câu nói: “Tính cách tạo nên số phận”. Có thể em đang ở trong cuộc nên không nhận ra em là người như thế nào. Nhưng đọc thư em chị có cảm giác em là người rất nông nổi, nhẹ dạ.
Chắc em rất bực vì chị nói ra câu này, nhưng chị chỉ mong em tốt hơn thôi. Chị thấy chuyện tình yêu của em bị tan vỡ có lẽ từ nguyên nhân này mà ra.
Tại sao em đã bị tan vỡ những mối tình trong quá khứ mà vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm cho cuộc tình mới. Mới vào làm việc, ngay lần gặp ban đầu em đã nghĩ người đó là một nửa của mình. Chính từ những suy nghĩ đó mà em đã không có lý trí để suy xét xem con người đó như thế nào, gia đình anh ta ra sao, đã có người yêu hay vợ con chưa… Các cụ ta chắng đã nói: “Phải dò cho đến ngọn nguồn lạch sông” là gì.
Chị nghĩ rằng muốn có hạnh phúc lâu dài hay không đều do tính cách của mình em ạ. Và trong tình yêu, ngoài tình cảm ra còn đến lý trí để suy xét thiệt hơn. Chị nói vậy không phải vì khuyên em phải thực tế trong tình yêu. Vì như thế cũng không còn thi vị nữa, nhưng phải biết tìm hiểu để xét đoán con người trước khi trao gửi tình cảm cho họ. Đây là tính cách của chị và chị đã và đang nắm trong tay một gia đình hạnh phúc.
Chị nghĩ rồi hạnh phúc sẽ đến với em như các bạn của em. Hiện nay, độ tuổi em lập gia đình là bình thường, đừng vội cứ suy xét, lựa chọn vì cuộc đời còn lâu dài mà em.
Tết Nguyên đán gần đến, chị mong em hãy vui vẻ đón xuân và đón những con người mới phù hợp với em. Đừng nghĩ đến những điều không phải của mình em ạ.
Chúc em vui, khỏe.
Chị
Ngọc Lan