From: despair tiger
Sent: Tuesday, February 13, 2007 5:14 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Thân gởi Kim
Kim à, khi đọc lá thư của bạn mình không biết nên có lời khuyên như thế nào cho bạn, nhưng bạn nên tin rằng ở mình, trong tự đáy lòng có một sự đồng cảm dành cho bạn.
Bạn biết không, ở mỗi con người đều có nỗi khổ, có người dễ dàng vượt qua nó, nhưng cũng có người không dễ dàng vượt qua được nó. Nhưng bạn ơi, dù sao thì bạn cũng rất may mắn khi biết chuyện. Có lẽ không sớm đối với bạn, nhưng còn sớm cho cuộc đời của bạn.
Dù sao bạn cũng chưa lấy anh ta làm chồng, bạn thật sự chưa phải là đau khổ lắm. Bạn hãy cố gắng lên, rồi bạn sẽ có một tình yêu khác. Nó sẽ đẹp, sẽ dễ thương như những gì bạn nghĩ.
Mình thầm mong như vậy cho bạn. Mình thì không được như bạn, nhưng có lẽ hoàn cảnh của mình cũng không giống nhau.