From: Thanh
Sent: Monday, February 12, 2007 1:33 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui ban Kim khi doc Co ai giai thoat cho toi?
Bạn Kim thân mến!
Xin chia sẻ cùng bạn những tâm tư rối bời hiện giờ của bạn. Qua thư, tôi biết bạn là người nhiều nghị lực, nhưng cũng đa cảm và tha thiết mong được yêu thương, chia sẻ, mong tìm cho mình một tình yêu chân thực và hy vọng được gắn bó với nó dài lâu.
Người ta nói tuổi của bạn lận đận trong tình duyên và bạn có tin điều đó là thật không? Người ta nói nếu bạn tin một việc gì đó xảy ra nó sẽ xảy ra, còn nếu bạn không tin nó xảy ra, nó sẽ không xảy ra.
Trong trường hợp của bạn, có thật là bạn không may mắn và gặp nhiều bất hạnh không?
Thử nhìn lại những gì bạn đang có, gia đình dù gặp nhiều khó khăn, nhưng bạn đã chung tay, góp sức đưa cuộc sống gia đình khá hơn. Đó là một việc đáng tự hào, không phải người con nào cũng biết chu toàn cho gia đình mình như vậy đâu.
Bạn xinh, dễ thương, có nhiều người yêu mến và để ý, đó cũng là một điều may mắn của người con gái. Bạn đã yêu và cũng được yêu lại, nhưng vì một số lý do mà chuyện tình cảm chưa đi đến hồi kết tốt đẹp. Nhưng bạn vẫn may mắn vì có nhiều người ở tuổi bạn còn chưa biết yêu và chưa được yêu nữa kìa.
Rồi bạn gặp một đồng nghiệp ở chỗ làm mới. Anh ấy nhiệt tình giúp đỡ bạn và ngay từ phút đầu gặp gỡ bạn đã cảm thấy như anh ấy là một nửa của bạn vậy! Và bạn cho rằng anh ấy cũng có cảm giác giống bạn, mến bạn như bạn mến anh ấy. Bạn âm thầm để tình cảm ấy lớn lên, âm thầm hy vọng và khi bạn biết nhiều điều hơn về anh, bạn cho rằng mối tình của anh ấy đang rạn nứt, người con gái kia cũng bị lừa dối tình cảm như bạn...
Những điều ấy chỉ một mình bạn biết, thật ra bạn cũng không chắc là anh ấy có yêu bạn không và tình cảm của hai người kia có rạn nứt thật sự không, mà chỉ là bạn cảm thấy như thế, cho là như thế. Tất cả những điều đó đều diễn ra trong thế giới nội tâm của bạn mà không có một sự chia sẻ, tâm sự nào với một người mà bạn có thể tin cậy, và bạn cũng chưa một lần đối diện với anh ấy để làm rõ tình cảm.
Có lẽ bạn đang lầm tưởng một điều gì đó. Bởi vì tất cả đều diễn ra trong thế giới tâm tưởng của bạn thôi. Theo tôi, bạn trai đó là một người bạn đáng quý, biết giúp đỡ bạn bè và cũng có thể là người chung thủy trong tình yêu.
Bạn hãy thử tìm hiểu lại xem, bằng một cách tế nhị nào đó, hãy hỏi anh ấy về mối tình hiện giờ của anh như những người bạn quan tâm đến nhau. Nếu bạn nhận ra sự thật là anh ấy vẫn rất yêu bạn gái và chỉ quan tâm đến bạn như một người bạn, người em gái thì bạn cũng không có gì phải buồn.
Hãy trân trọng tình bạn ấy, và như thế bạn cũng may mắn vì gặp được một người bạn tốt. Đừng vội bày tỏ tình yêu của bạn với anh ấy vì nó có thể làm bạn mất đi một tình bạn đẹp. Bạn hãy quan tâm đến những bạn trai xung quanh, những người mà có thể trở thành đối tượng trong tương lai của bạn. Đừng chỉ nghĩ đến thôi mà phải mở tấm lòng mở cửa trái tim bạn nữa. Nếu định trao tình cảm cho ai, bạn nên tìm hiểu cặn kẽ hoàn cảnh, tâm tính người ta, vì con trai thường hay tỏ ra ga lăng với bạn gái, nhất là những cô gái dễ thương, thường với họ sự giúp đỡ không có nghĩa là yêu.
Qua một vài mối tình, dù trái tim đã dăm ba vết xước, nhưng nếu bạn biết vươn lên, những điều tốt đẹp vẫn còn đang ở phía trước. Bạn tin vào những điều tốt đẹp thì những điều ấy rồi sẽ đến với bạn. Bạn là người rất trân trọng tình cảm, nếu bạn thận trọng hơn chút nữa, bạn sẽ tìm được bến đỗ bình yên thật sự của đời mình.
Chúc bạn thành công và biết trân trọng những gì mình đang có.