From: Huyen TT. Pham Thuong
Sent: Wednesday, February 14, 2007 6:01 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Mong chi hay binh tinh!
Chị Kim thân mến!
Em cũng là một độc giả rất hay theo dõi mục tâm sự trên VnExpress và đọc những dòng tâm sự của chị thì nhất định em phải gửi thư cho chị.
Chị thân mến, em năm nay 24 tuổi, cái tuổi không còn quá trẻ và không quá già. Em cũng luôn lo lắng về việc mình chưa được tìm được hạnh phúc cho mình, mặc dù em là người thật sự rất lạc quan vào cuộc sống và có thể nói những cảm giác như chị em đã có vì em cũng có hoàn cảnh thật giống chị.
Em cũng sinh ra trong một gia đình cơ bản, được học hành và đào tạo cơ bản, có một công việc em yêu thích. Em cũng là một cô gái khỏe mạnh và không hề xấu xí và bây giờ em cũng không phải lo về kinh tế. Em là người khá mẫn cảm, nhưng cũng rất cứng rắn, biết chan hòa cuộc sống và đặc biệt em cũng yêu một người đã có người yêu như chị.
Chính vì thế em viết thư này để chị hiểu và đó còn là mối tình đầu của em nữa. Em chỉ kể vắn tắt để chị hiểu. Em và bạn ấy quen nhau cũng một thời gian khá lâu, tuy nhiên em không có ấn tượng gì về người bạn này cho đến khi gặp lại lần thứ tư (bọn em vẫn liên lạc qua điện thoại, mail). Nhưng sau đó khi nghe nói chuyện và tâm sự của bạn ấy em thật sự cảm thấy hiểu và em đã yêu bạn sau 7 tháng không gặp lại.
Lúc này bọn em yêu nhau (theo cảm nhận của em) là có thật. Chưa bao giờ em sung sướng và hạnh phúc như vậy. Lần đầu tiên yêu và được yêu em đã thấy cuộc sống có ý nghĩa dường nào. Nhưng em chưa kịp cảm nhận đầy đủ sự hạnh phúc thì em đã phải từ bỏ nó vì bạn ấy đã có người yêu. Đau khổ và yêu bạn ấy thật sự, nhưng em vẫn phải ra đi. Em là người đến sau.
Tất cả thời gian của em bị nỗi nhớ về bạn đó ám ảnh. Suốt một thời gian dài em thật sự cảm thấy đau khổ và trách cứ ông trời. Nhưng thời gian em cũng nhận ra những điều thật dễ hiểu chị ạ. Nếu như con người ta thật sự yêu nhau thì sẽ tìm đến với nhau. Hai năm trời em chịu đựng, em tôn trọng và giữ gìn tình cảm cho người em yêu. Hai năm trời có lẽ em vẫn là một hình ảnh thật tốt đẹp trong mắt bạn ấy. Hai năm trời em cố gắng tìm lại tình yêu (tất nhiên là theo cách tế nhị của em mà không ảnh hưởng đến ai).
Nhưng cuối cùng em cần phải biết tôn trọng mình hơn. Em nhận ra bạn ấy không yêu em. Và điều em muốn nói với chị ở đây là anh bạn chị không yêu. Chị cần dũng cảm nhìn vào sự thật đó và bản thân em đã vượt qua điều đó. Nếu yêu chị thì họ đã tìm đến chị cho dù có gì chăng nữa.
Đối với anh ấy, chị chỉ là một cái gì đó thoáng qua vì tình yêu tại một thời điểm có tính duy nhất. Anh vẫn ở bên cạnh chị kia có nghĩa là yêu chị kia và rất có thể người con gái kia không yêu anh ấy nhiều nên có nhiều lúc không vui, anh lại nghĩ đến chị. Nếu anh yêu chị thì phải gặp chị bằng được cho dù chị trốn tránh anh.
Hơn thế em thấy chị không hề nhắc tới những kỷ niệm hai người có bên nhau, chứng tỏ anh không yêu chị. Chị không phải dằn vặt vì đã cướp mất tình yêu của người khác, có nghĩa là anh chưa làm gì đến mức để cho cả ba khó xử. Anh chưa yêu chị như chị cảm nhận vì yêu nhau phải mong được gặp nhau.
Chị à, chị cũng không phải lo lắng nhiều đâu, vì chị vẫn còn nhiều hy vọng để tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Chị có sắc đẹp, học thức và đặc biệt là một tình cảm không mù quáng, chị đừng quá lo lắng. Chị hãy cố gắng mở rộng thêm mối quan hệ của mình bằng cách làm những việc mình yêu thích. Chị hãy chấp nhận giới thiệu và không đòi hỏi quá cao.
Hạnh phúc sẽ mỉm cười, 28 tuổi không phải là ít, nhưng vẫn còn nhiều thời gian để đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Còn quá nhiều việc để làm nếu như mình chưa có bạn trai. Hãy quan tâm đến mọi người nhiều hơn, học tập nhiều hơn, chị hãy đi lễ chùa. Và giống như em, chị hãy luôn tin rằng hạnh phúc sẽ đến với mình. Thật hài hước chị sẽ thấy yêu cuộc sống hơn.
Em gái tin là chị sẽ tỉnh táo hơn. Nếu có thế chị hãy coi em là một người bạn trong cuộc sống và có thời gian chị em mình sẽ mail cho nhau.