From: nguyen hang
Sent: Monday, February 12, 2007 1:40 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Gui chi Kim _ bài Tim tụi nhu tan ra khi anh di cung nguoi khac
Gửi chị Kim!
Chúng em bên nhau và dường như trên thế giới này chỉ có tình yêu của hai đứa là đẹp nhất, là vĩnh cửu nhất. Em đã nghĩ thế khi em yêu anh.
Và rồi một ngày chủ nhật chúng em đi chơi, anh bảo có điều muốn nói thật với em. Vì em là người con gái quá tốt và anh không muốn mai sau em lại nghĩ xấu về anh, không muốn em buồn khi nghe ai đó nói về anh và chuyện đã qua. Em như bị sốc thật sự, bất ngờ với câu chuyện mà anh kể. Em thấy thương mình, thương người con gái đó. Em nghĩ tại sao chúng em đều là người tốt, sao không được hưởng tình yêu trọn vẹn mà lại phải khổ như vậy, tổn thương như vậy.
Em không muốn người con gái đó buồn, em hiểu cô ấy sẽ bị sốc thế nào khi biết người yêu mà cô ấy chờ đợi tôn thờ bao năm lại phản bội cô ấy. Em hiểu sự éo le giữa mối quan hệ của ba người, anh ấy từng khổ sở như thế nào khi nghĩ cách để giải tỏa cho tình yêu của chúng em. Em biết anh yêu em thật lòng và cũng thương người con gái kia vì giữa họ là rất nhiều kỷ niệm của mối tình đầu, khó có sức mạnh nào có thể níu kéo con người ta khỏi những kỷ niệm khó phai.
Em cũng đau khổ, cũng suy nghĩ đến cùng cực cho tình yêu của mình. Cũng day dứt và tự vấn lương tâm rất nhiều. Em không biết phải đối mặt như thế nào với chính mình. Em vẫn nhớ anh hằng đêm và chúng em đã không thể xa nhau dù đã cố gắng rất nhiều để cho phải đạo với lương tâm mình. Cách đây 2 tuần chúng em đã gặp nhau và quyết định chia tay, nhưng không thể chịu đựng được.
Nửa đêm hôm đó anh gọi điện cho em và khóc rất nhiều. Từ hôm đó giữa hai đứa là những chuỗi ngày dài đau khổ và tối tăm. Cả hai đã không thể tập trung làm việc và học tập được. Một tuần sau ngày chia tay, chúng em không thể chịu đựng nổi sự nhớ nhung bị dồn nén, vậy là chúng em lại gặp nhau và mọi cái lại rơi vào vòng luẩn quẩn. Tất cả lại như cũ, chúng em hòa vào nhau như để vơi đi nỗi nhớ và sự chờ đợi những ngày qua. Ở bên anh, em vẫn thấy ấm áp đến lạ thường và khó có thể xa anh.
Rồi một ngày em quyết định nói chuyện với người con gái đó, cái người mà người đời vẫn gọi là tình địch. Em rất thương cô ấy, em hiểu và muốn cô ấy chia sẻ cái cảm giác của em. Em không hề muốn chiếm đoạt tình yêu của cô ấy, nhưng em phải làm gì đây khi con tim không theo lý trí của mình. Em hiểu cô ấy sẽ buồn như thế nào khi biết câu chuyện này, nhưng lương tâm em, trái tim em và cả sự dũng cảm trỗi dậy, em quyết định nói cho cô ấy biết rằng em đã yêu người đàn ông của cô ấy biết nhường nào và mong cô ấy hãy tha thứ cho anh, người đã làm cô thất vọng.
Em hiểu rằng khi nói ra điều đó với người con gái đó, sẽ phải đưa ra hai con đường hoặc là em sẽ có anh ấy mãi mãi khi cô ấy hiểu và tình yêu của họ không còn nữa; hoặc là em sẽ mất anh mãi mãi vì họ sẽ thành thật bên nhau và em sẽ không có cơ hội gặp và yêu anh như xưa. Em đã thành công được một phần khi nói chuyện với cô ấy như một người bạn và để cô ấy hiểu tình cảm mà chúng em dành cho nhau là trong sáng, tình cờ chứ không có ý phản bội hay lừa dối cô ấy. Em sẽ chúc phúc cho hai người nếu tình yêu của họ đủ lớn để tha thứ và dành tình cảm cho nhau. Còn không, nếu người con gái cuối cùng sánh vai cùng anh không phải là cô ấy mà là em thì mong cô ấy hiểu, tự tin vui vẻ bước tiếp trên con đường phía trước, không đau khổ dằn vặt làm gì vì tình yêu là thế!
Em biết Tết này anh ấy về quê, họ sẽ gặp nhau và nói chuyện đó. Em sợ rồi sẽ mất anh ấy, nhưng cũng thấy trong lòng thanh thản hơn nhiều. Vì dù sao em đã làm được điều mà mình cần làm và cảm thấy thanh thản hơn với lương tâm của mình. Vì em đã làm thay anh, thú thật tình cảm của anh dành cho em để anh xứng đáng là người đàn ông mà em từng yêu và ngưỡng mộ, chứ không phải giấu hay lo sợ vì là kẻ phản bội.
Dù họ có quyết định thế nào, sẽ tha thứ cho nhau và quên đi tình cảm dành cho em hay để những ngày qua của họ thành kỷ niệm, em cũng sẽ dễ chấp nhận hơn rất nhiều. Dù trong lòng vẫn rất buồn, nhưng như người ta thường nói yêu là cho đi mà không cần nhận lại. Nếu điều đó làm người mình yêu hạnh phúc thì cũng nên để như thế, đừng níu giữ vô ích chị Kim à. Em hiểu tình cảnh của chị và em biết trong cuộc sống có những điều không như ta mong muốn. Nhưng nếu có thể hy sinh một điều gì đó của bản thân mình mà cuộc sống này đẹp hơn thì hãy làm điều đó. Rồi họ sẽ nhớ đến mình và rồi tình yêu thực sự sẽ đến với những người tốt như chị em mình chị à.
Em chúc chị tìm được hạnh phúc thực sự và có một giải pháp thật tốt, thật hợp lý mà ít tổn thương nhất. Tình yêu của chúng em vẫn chưa có hồi kết, nhưng em tin tất cả điều em đã làm là tốt đẹp và chân thành. Dù em hay cô ấy ở bên cạnh anh, chúng em vẫn là những người bạn của nhau và chỉ hy vọng người mình yêu hạnh phúc trọn vẹn.
Hãy hồi âm cho em nếu có thể! Em rất vui vì có người cùng cảnh ngộ với mình để chia sẻ những tâm sự rất khó nói bấy lâu nay.
Chào chị! Hẹn gặp lại với những dòng vui vẻ và những kết quả tốt đẹp!