Các bạn gái nên mạnh dạn nói lên sự thật, chính các bạn phải dũng cảm đối diện và sống với cái sự thật đó. Thậm chí, bạn có thể có cuộc trò chuyện tay ba giữa bạn, bạn trai mới và người tình cũ của bạn. Lúc đó, người đàn ông sẽ có cảm giác an tâm hơn. (Sơn)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tôi thật sự trân trọng những người phụ nữ sống vị tha, hy sinh, chăm sóc chồng con cũng như nể những anh chồng sống tâm lý với vợ, không dò xét mà luôn vun đắp để gia đình được hạnh phúc. Đó mới thực sự là giá trị bền vững. (Hà)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Người đàn ông chân chính là người bảo vệ người phụ nữ họ yêu chứ không phải đi phê phán họ. Người phụ nữ quan hệ trước hôn nhân thì người khác hãy chỉ nên đánh giá cô ấy ở mức là cô ấy thiếu một cái màng mỏng, đừng đem ra để đánh giá nhân phẩm, để nghi ngờ, để trách móc gì hết. (Chi)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Bạn gái anh từng quan hệ với người khác trước khi đến với anh, anh yêu thì anh phải chấp nhận điều đó. Người ta không sinh ra trên đời này là chỉ dành cho anh, người ta có quyền lựa chọn người bạn đời hợp với mình. (Nam)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Đôi lúc tôi chỉ ước gì cô ấy đã không nói điều bí mật đó, hoặc cô ấy bị một tai họa nào đó mà không còn sự trong trắng hay thậm chí cô ấy đã có một đời chồng thì có lẽ đã dễ dàng hơn với tôi. (Tuấn)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Thật xấu hổ khi mất bao công sức năng lượng để xem cái màng trinh còn hay mất; muốn theo kịp được các nước văn minh khác thì trai Việt phải như câu hát "Lòng trai tráng rộng lớn như biển khơi, với cánh tay dựng nên đất trời." (Huy)
> Tôi sợ mình là người đến sau, sợ bị lừa dối/ Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Ở mục thống kê nói về quan điểm của đàn ông, nếu vợ, người yêu mình không còn trong trắng, chỉ có khoảng 10% đàn ông chấp nhận chuyện đó. Trên 60% chấp nhận nhưng vẫn sẽ mãi bị ám ảnh về chuyện đó, tôi cũng là một người trong số đó, số còn lại không thể chấp nhận. (Hải)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Phụ nữ thời nay sống hết mình cho tình yêu và chuyện quan hệ trước hôn nhân là điều rất đỗi bình thường. Quan trọng là người đến sau có nhận được sự chân thành và tình yêu thực sự như tình yêu mà người phụ nữ đã trao cho người lấy mất cái ngàn vàng của mình hay không thôi. (Cường)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Lúc biết điều đó tôi gần như quỵ xuống, choáng váng. Trong tôi, cô ấy là một cô gái rất trong sáng và ngoan hiền nên tôi không thể tưởng tượng nổi những gì ở trước mắt mình lúc tôi đọc nó. (Văn)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Anh có thể lấy một cave mà anh yêu, rồi thì suy nghĩ ích kỷ có sẵn trong bản chất của anh lại trỗi dậy thì chắc gì cô cave đó hạnh phúc? Mà anh đã đặt nặng vấn đề trinh tiết thì làm gì anh có thể lấy một cô cave hoặc một người có chồng con mà anh nói? (Thắng)
> Thà lấy cave còn hơn lấy người không trong trắng/ Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Nếu một bạn trai nào đó khi tìm hiểu bạn gái mình mà không nhận ra đó là người không có đức hạnh và vẫn lấy làm vợ thì tự trách mình đi. Một con người không có đức hạnh có giấu đằng trời thì cũng lộ ra. (Đức)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Trong mắt tôi anh luôn hoàn hảo và là người tôi yêu thương nhất. Nhưng tôi cần có thời gian để quên đi những lỗi lầm của quá khứ. Hơn 6 tháng chúng tôi không gặp gỡ thường xuyên, anh và tôi lao vào công việc như giết chết nỗi buồn trong lòng.
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Thôi thì tôi xin ở vậy cho chắc, không phải sợ buồn phiền. Tôi có thể sống một mình không phải nương tựa vào ai. Cuộc sống của tôi sau này có thể sẽ cô đơn nhưng tôi nghĩ nó không đáng sợ bằng cái khổ khi phải chia tay với người mình yêu một lần nữa vì sự trinh tiết ấy. (Dung)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Ai dám khẳng định người không còn trinh là đàn bà hư và ngược lại? Xin nói với bạn rằng có nhiều người đàn ông đã phải hối hận và đau khổ suốt đời vì điều đó. (Anh)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Sự im lặng tuyệt đối của anh về chuyện này đã làm cuộc sống của chúng tôi hoàn toàn trong trẻo và dễ chịu. Sự dễ chịu là thứ cần thiết của cuộc sống mà tôi nghĩ chồng tôi là người thấu hiểu rõ ràng điều này. (Anh)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tại sao lại vì màng trinh nhỏ xíu đó mà đánh đổi nửa còn lại của mình một cách sòng phẳng như vậy được? Nếu xã hội này tất cả đàn ông còn tồn tại lối suy nghĩ ích kỷ đó thì có lẽ đa phần phụ nữ và đàn ông đều sống đời độc thân rồi. (Hoa)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Còn gì hạnh phúc hơn khi có được một người vợ yêu mình, hiểu mình, luôn ở bên động viên, chia sẻ với mình những khó khăn trong cuộc sống. Các anh hãy bớt ích kỷ đi một chút, khi yêu muốn người ta thuộc về mình thì đừng làm người phụ nữ khi đến với mình không còn nguyên vẹn đau khổ. (Ngọc)> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Sự thật được phơi bày, cô ấy đã lừa dối để đạt được tình yêu của tôi. Tôi không biết mình có thể chấp nhận một người vợ từng bị người ta hãm hại hay không nhưng tôi không thể chấp nhận một người vợ dối trá, một người vợ không có tiết hạnh. (Hung)
> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Tôi rất quý các bạn gái đã sống hết mình vì tình yêu, nhưng vì lý do nào đó không thể tới được với nhau, vì cuộc sống, vì gia đình, mà cũng có thể vì những người đàn ông không tốt. Các bạn hãy sống thật tốt, sự mất mát đó không là gì cả nếu các bạn tìm được người yêu các bạn chân thành. (Vinh)> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi
Lần đầu tiên chúng tôi làm chuyện đó tôi chỉ thấy rất đau nhưng không hề có giọt máu nào. Anh cũng không hỏi gì vì chúng tôi là bạn học cùng từ hồi mẫu giáo và biết quá rõ về nhau. Nhưng chỉ vài tháng sau đó, tôi phát hiện ra anh ấy đã làm rất nhiều việc có lỗi với tôi và tôi đề nghị chia tay anh. (Huyền)> Người yêu luôn nghi ngờ sự trong trắng của tôi