Từ: ngoc vu
Đã gửi: 23 Tháng Tám 2011 9:34 CH
Chào chị Hằng!
Em là một người đàn ông sắp tròn 24 tuổi, có lẽ so với các anh chị của chuyên mục thì em ít tuổi hơn rất nhiều và có thể còn ít hơn cả kinh nghiệm sống nữa. Em thường xuyên đọc những tâm sự trên VnExpress để tìm thêm cho mình những kinh nghiệm sống, cách ứng xử với mọi người, với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Và thực sự em cũng đã học được rất nhiều điều, đó cũng là một lý do vì sao em trở thành bạn đọc trung thành với chuyên mục cho đến tận bây giờ.
Em chưa dám nghĩ mình sẽ viết bài để nói lên ý kiến của mình trên chuyên mục vì em nghĩ mình còn quá ít kinh nghiệm sống để chia sẻ cùng các anh chị. Khi đọc những bài viết của các anh chị về vấn đề trinh tiết của người phụ nữ em cũng xin được nói lên những suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Em nghĩ rằng các anh chị cũng đều có mong muốn mình sẽ là người đầu tiên của người yêu mình. Từ đầu tiên của em ở đây không chỉ nói về chuyện ấy, điều mong muốn đó là bình thường nhưng sự thật thì không bao giờ được như vậy. Nếu tất cả đều là đầu tiên của nhau chắc chắn sẽ không có những giọt nước mắt đau khổ. Và đặc biệt là những giọt nước mắt của những người phụ nữ bị đàn ông phụ bạc.
Em nói đến phụ nữ vì trên thực tế người phụ nữ phải gánh chịu nhiều hơn khi chia tay. Còn đàn ông thì sao? Sẽ rất ít người khóc khi chia tay với người mình yêu vì đàn ông là phái mạnh mà. Và cũng có một lí do nữa là đàn ông đâu có mất gì đâu. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đàn ông muốn lấy vợ còn trinh trắng nhưng cũng không ít người muốn quan hệ trước khi cưới. Thật sự điều đó rất mâu thuẫn.
Em đọc tất cả những ý kiến của các anh chị, cũng có ý kiến em đồng tình, cũng có ý kiến em không đồng tình. Bản thân em đã từng bị phụ bạc khi tình yêu đó kéo dài được hai năm. Bây giờ nghĩ lại điều mà em không hối hận là mình đã giữ cho người yêu của mình. Em đã từng nói với người yêu của em rằng: “Nếu như mình không đến được với nhau, anh không muốn em đau khổ khi đến với người con trai khác”.
Là một người đàn ông, em hiểu sẽ có rất nhiều người không thể chấp nhận được một người vợ không còn trinh nguyên khi đến với mình, lúc đó người phụ nữ sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ. Em muốn được nói với các anh rằng: Dù trong lòng muốn nhưng các anh đừng đặt tiêu chuẩn còn trinh để chọn vợ, như vậy sẽ thật bất công cho người phụ nữ.
Chúng ta lấy vợ là lấy cho mình một nửa để yêu thương, để tạo nên một gia đình hạnh phúc với những tiếng cười đùa của trẻ thơ. Các anh nghĩ điều quan trọng ở người phụ nữ là gì? Không phải là lòng thủy chung, sự thấu hiểu và chia sẻ với mình sao?
Còn gì hạnh phúc hơn khi có được một người vợ yêu mình, hiểu mình, luôn ở bên động viên, chia sẻ với mình những khó khăn trong cuộc sống. Các anh hãy bớt ích kỷ đi một chút, khi yêu muốn người ta thuộc về mình thì đừng làm người phụ nữ khi đến với mình không còn nguyên vẹn đau khổ.
Em cũng muốn nói với các chị, với tất cả những người phụ nữ rằng: Hãy biết giữ mình trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi yêu cũng cần thêm một chút lý trí nữa. Khi chuyện ấy xảy ra rồi chia tay thì phụ nữ sẽ luôn là người chịu thiệt thòi.
Không phải tất cả đàn ông đều chấp nhận được điều đó đâu. Nếu như mình không còn trinh trắng thì hãy chia sẻ với người yêu mình thẳng thắn. Nếu người đàn ông chấp nhận được điều đó thì tiếp tục, còn không thì hãy dừng lại. Khi lấy nhau rồi mà luôn bị người chồng dùng điều đó để dằn vặt mình thì đau khổ lắm.
Hãy thông cảm cho những người phụ nữ các anh nhé, vì bây giờ có nhiều người đàn ông dẻo miệng, muốn “ăn cơm trước kẻng” lắm. Chúc tất các các anh chị hạnh phúc trong tình yêu cũng như trong cuộc sống vợ chồng và sẽ không phải ân hận hay suy nghĩ điều gì khi kết hôn với người mình yêu.