Từ: the vinh
Đã gửi: 23 Tháng Tám 2011 4:47 CH
Đọc những dòng suy nghĩ của các anh chị, tự dưng tôi suy nghĩ rất nhiều và cảm thấy xót xa cho thân phận phụ nữ, họ chịu quá nhiều thiệt thòi giữa cuộc sống mà bấy lâu nay luôn hô hào sự bình đẳng này.
Tôi cũng là một người đàn ông, nên cũng như bao người đàn ông khác tôi rất hạnh phúc nếu được là người đầu tiên của người mình yêu. Nhưng nếu không có được may mắn đó, thì âu cũng là số phận, và tình yêu chân thành của các anh sẽ giúp các anh vượt qua tâm lý là người đến sau. Vì vốn dĩ cái ta cần là sự bình yên, hạnh phúc, chân thành mà người yêu của chúng ta đem lại, đó mới là cái ngàn vàng, còn cái "ngàn vàng" mà các anh đang theo đuổi kia chỉ có giá trị hạn hữu mà thôi.
Chúng ta không phải là người đầu tiên thì chúng ta hãy là người cuối cùng, điều đó cũng hạnh phúc lắm chứ. Cho người yêu một cơ hội và cũng là cho mình một cơ hội để đến bến bờ hạnh phúc, bình yên mà không cần phải có cái “ngàn vàng” kia.
Khi chúng ta muốn phán xét một ai đó, chúng ta hãy phán xét chính mình trước. Có anh nào dám chắc với tôi là khi yêu một ai đó mà các anh không muốn bạn gái yêu hết mình, không muốn hay nói chính xác hơn là đòi hỏi bạn gái dâng hiến không? Mà giữa cuộc sống này không phải lúc nào yêu nhau cũng có thể tới được với nhau, nếu thế thì trong từ điển không có hai từ chia tay rồi.
Mà đã chia tay thì sẽ có kẻ đến trước, người đến sau, vậy thì lấy lý do gì để các anh đòi hỏi người con gái của các anh phải trong trắng, khi bản chất của đàn ông chúng ta là không trong sáng. Nếu các anh ai cũng muốn điều đó cho đêm tân hôn, thì chúng ta sẽ không ngồi đây mà mổ sẻ chuyện này.
Tiếc là điều đó chỉ là một phần may mắn rất nhỏ mà thôi. Vậy cho nên các anh đừng trách ai cả, hãy trách số phận cho các anh làm người đến sau, để không thể làm người đầu tiên và có thời gian yêu nhiều hơn.
Tôi ví dụ nhé, nếu một người con gái cho các anh sự trong trắng nhưng không cho các anh sự bình yên, hạnh phúc. Ngược lại, có người con gái không thể cho các anh sự trong trắng, cũng chỉ vì một trong những người còn lại trong thế giới đàn ông của chung ta gây nên, nhưng cho anh cả một trời hạnh phúc, luôn đem đến sự bình yên và ở bên mỗi khi các anh vấp ngã, thì các anh sẽ chọn ai?
Nếu là tôi, tôi xin chọn người thứ hai, vì tôi đủ thông minh để hiểu điều gì là mãi mãi, điều gì là hạn hữu, chỉ trong phú chốc. Tình yêu là cảm giác người ấy cho mình thấy cuộc sống này thật ý nghĩa, chứ tình yêu không phải là chuyện còn hay mất.
Tôi rất quý các bạn gái đã sống hết mình vì tình yêu, nhưng vì lý do nào đó không thể tới được với nhau, vì cuộc sống, vì gia đình, mà cũng có thể vì những người đàn ông không tốt. Các bạn hãy sống thật tốt, sự mất mát đó không là gì cả nếu các bạn tìm được người yêu các bạn chân thành.
Hãy là người phụ nữ dịu dàng, biết chia sẻ, lo lắng cho mọi người nhưng không kém phần thông minh, năng động, tự tin thì các bạn vẫn là “ngàn vàng” trong mắt chúng tôi. Chúc các bạn nữ hạnh phúc. Chúc đàn ông chúng ta tìm được một người phụ nữ đẹp về tâm hồn.