Từ: Nguyen dung
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 9:07 SA
Tôi từng yêu một người và bị anh ta lừa dối, tôi đã trao cái quý giá nhất của mình thì anh mới cho tôi biết sự thật là anh đã có gia đình. Có lẽ tôi quá tin anh và yêu anh. Tôi đã quyết định chia tay dù tôi rất yêu anh. Tôi buồn và đau khổ lắm.
Tôi có công việc ổn định, cuộc sống cũng bình thường. Chia tay người yêu cũng đã ba năm, tôi cũng muốn có một người quan tâm chia sẻ buồn vui, nhưng tôi rất sợ vì mình không còn cái trinh trắng nữa, sợ không có hạnh phúc, nhất là đọc các bài báo của các anh viết về sự trinh tiết.
Thôi thì tôi xin ở vậy cho chắc, không phải sợ buồn phiền. Tôi có thể sống một mình không phải nương tựa vào ai. Cuộc sống của tôi sau này có thể sẽ cô đơn nhưng tôi nghĩ nó không đáng sợ bằng cái khổ khi phải chia tay với người mình yêu một lần nữa vì sự trinh tiết ấy.