Từ: Lan Anh Hoang
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 8:52 SA
Chào Hằng mến!
Tôi cũng là phụ nữ và tôi cũng trải qua tình huống như bạn rồi, xin chia sẻ và cảm thông với bạn lúc này. Tôi nghĩ thế này bạn ạ, hãy nói với anh ấy rằng đừng lảng tránh mà phải đối mặt, nói chuyện với nhau cho dứt khoát, đừng tự hành hạ mình nữa. Một người con gái ngoan hiền, có đạo đức, không phải chứng minh bằng điều đó mà phải xuất phát từ bản tính con người.
Ai dám khẳng định người không còn trinh là đàn bà hư và ngược lại? Xin nói với bạn rằng có nhiều người đàn ông đã phải hối hận và đau khổ suốt đời vì điều đó. Hằng ạ, không gì đau khổ bằng việc luôn luôn phải nghi ngờ nhau, các bạn hãy cho nhau cơ hội giải thoát. Một là chấp nhận nhau và vui vẻ, hai là chia tay cho anh ta thoải mái, nếu bằng lòng chấp nhận thì không bao giờ được lấy quá khứ để làm khổ nhau.
Tôi lấy chồng khi không còn trinh trắng nhưng tôi nghĩ không lấy điều đó so với đức hạnh một con người được. Bạn nên để anh ấy một mình một thời gian để anh biết được rằng màng trinh có thể làm giả được và anh ấy cần nhận thức mình thực sự cần điều gì trong cuộc sống.
Mỗi chúng ta nên tôn trọng quá khứ vì không ai lựa chọn được nó cả nhưng hoàn toàn có thể chọn tương lai cho mình. Tất cả nằm trong tay bạn đấy! Hãy cứ vui lên, sống thật với bản thân mình. Cuộc sống công bằng lắm Hằng ạ. Chúc bạn hạnh phúc.