Từ: Đức
Đã gửi: 24 Tháng Tám 2011 11:08 CH
Xin chào mọi người!
Tôi đã thấy qua chủ đề này từ mấy hôm nhưng cũng không quan tâm lắm vì bận việc nhưng cứ thấy mọi người xoáy vào chủ đề này nhiều nên viết tham gia. Tôi cũng là đàn ông nhưng thấy những kẻ cứ đi đòi trinh tiết từ người phụ nữ lại thấy chói tai, chướng mắt.
Xin đừng nhầm tưởng chuyện cái màng trinh với chuyện đức hạnh. Nếu một bạn trai nào đó khi tìm hiểu bạn gái mình mà không nhận ra đó là người không có đức hạnh và vẫn lấy làm vợ thì tự trách mình đi. Một con người không có đức hạnh có giấu đằng trời thì cũng lộ ra nếu bạn không giả vờ không nhìn thấy.
Đàn ông mà còn trinh khi lấy vợ thì có 4 kiểu người sau: Đạo đức giả, đòi hỏi quan hệ trước hôn nhân nhưng không được người con gái đồng ý, thôi đành “bắt không được thì thả làm phúc”. Nhà quê mới lớn lên bị con gái dụ lấy vợ, chưa biết gì là nam nữ, ham muốn. Bị bệnh, không có khả năng đàn ông. Cháu đích tôn của Khổng Tử, nhưng kiểu này nhiều lắm thì cũng chiếm 0,00001% và lấy về rồi thì cũng đừng hòng mà bước qua quy tắc, quy định của ngài nửa milimet.
Nên các ông, các anh đừng có đòi hỏi những điều mà mình tham, lấy càng nhiều càng tốt, còn bắt người khác phải giữ riêng một cái cho mình.