Từ: Hachi Nguyen
Đã gửi: 26 Tháng Tám 2011 8:57 SA
Chào độc giả mục Tâm sự!
Đọc những bài viết phản hồi của các bạn, tôi thật sự cũng muốn nói lên ý kiến của mình. Trước đây khi tôi chưa từng yêu, tôi cũng rất phản đối việc quan hệ trước hôn nhân. Khi có người yêu rồi, tôi cũng luôn cố gắng giữ gìn, nhưng tôi thấy rằng hai người yêu nhau thì chuyện đó thật khó không để xảy ra.
Nhiều người con trai luôn ích kỉ và cho rằng nếu con gái không cho thì con trai cũng chẳng làm được gì. Nếu như chẳng làm được gì nhưng tình yêu vẫn nguyên vẹn như trước đó thì tốt biết bao, họ vẫn đòi hỏi, được thì tốt, không được thì những lần sau vẫn cứ đòi hỏi thế.
Chúng ta yêu thật sự và đôi khi không tránh khỏi những giây phút thăng hoa của tình yêu, chứ có phải đàn ông nào mình cũng quan hệ đâu mà có người nói đến tiết hạnh ở đây. Không biết khi nào những người con trai này mới nhận ra một điều là sự yêu thương chia sẻ lẫn nhau mới là điều quan trọng nhất, đặc biệt là ở cái thành phố ngột ngạt này.
Các anh luôn đòi hỏi bạn gái nhưng lại muốn vợ mình sau này sẽ là lần đầu tiên. Nếu thế các anh có biết là dịch vụ vá màng trinh bây giờ rất phổ biến không? Nhiều anh luôn tỏ ra mình biết ngay cô nào từng quan hệ, tại sao lại không nhìn lại mình xem vì sao các anh lại có kinh nghiệm nhận biết thế.
Nhiều anh lấy cô vợ còn trinh tiết nhưng về có sống được với nhau đâu vì tính cách họ không thể hợp nhau. Tôi thật sự trân trọng những người phụ nữ sống vị tha, hy sinh, chăm sóc chồng con cũng như nể những anh chồng sống tâm lý với vợ, không dò xét mà luôn vun đắp để gia đình được hạnh phúc. Đó mới thực sự là giá trị bền vững.
Nếu như người con gái quá dễ dãi, sống buông thả thì chúng ta mới phải xem xét lại. Vậy nên, tôi luôn hy vọng rằng mọi người hãy nhìn vào con người thật của nhau mà yêu. Ai cũng có quá khứ cả, nhưng hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất. Hãy cho nhau một cơ hội để bắt đầu lại được không các bạn?