Từ: cường
Đã gửi: 25 Tháng Tám 2011 10:51 SA
Chào tòa soạn và quý độc giả chuyên mục Tâm sự VnExpress!
Tôi là một người đàn ông và tôi hiểu cảm giác mà người yêu của bạn đang phải chịu đựng cũng như cảm giác của bạn lúc này. Tôi chưa có vợ nhưng có người yêu và chúng tôi cũng đã quan hệ trước hôn nhân. Điều đáng nói ở đây là người yêu của tôi cũng như bạn, và tôi luôn có một dấu hỏi cho sự việc này.
Nhưng càng ngày tôi càng nhận được sự chân thành và cảm nhận được tình yêu từ cô ấy nên việc trinh tiết với tôi không còn quan trọng nữa. Phụ nữ thời nay sống hết mình cho tình yêu và chuyện quan hệ trước hôn nhân là điều rất đỗi bình thường. Quan trọng là người đến sau có nhận được sự chân thành và tình yêu thực sự như tình yêu mà người phụ nữ đã trao cho người lấy mất cái ngàn vàng của mình hay không thôi.
Và tôi cũng muốn nói với những người đàn ông thời nay rằng: Tại sao bạn luôn muốn có quan hệ trước hôn nhân với những người phụ nữ mình yêu, vậy thì đâu là lý do bạn muốn người cuối cùng là người phải còn trinh tiết. Nếu như cũng có tiêu chuẩn đánh giá trinh tiết của đàn ông thì các bạn sẽ nghĩ sao khi có người phụ nữ mà bạn yêu thương cũng không còn yêu bạn nữa khi bạn không còn trinh tiết?
Tôi cũng muốn nói với các bạn nữ rằng: Hãy luôn chân thành và thẳng thắn trong tình yêu. Nếu bạn không còn thì nên nói thẳng với người yêu của mình hiện tại chứ đừng che giấu, và hãy dùng hành động để thể hiện sự chân thành của bạn. Nếu yêu bạn thật lòng thì người đàn ông sẽ chấp nhận và giúp bạn bù đắp lại những gì đã mất đi, còn nếu người đó không chấp nhận được thì bạn cũng không nên thất vọng quá, nó cho thấy bạn chưa thực sự tìm được một nửa của cuộc đời mình.
Một điều nữa tôi muốn nói là các bạn nữa cũng đừng tìm đến việc vá cái màng mỏng đấy. Làm như vậy nó đã tố cáo các bạn đến với tình yêu là một sự tính toán và vụ lợi, sẽ không có một người đàn ông nào chấp nhận được việc này. Phụ nữ luôn là người thiệt thòi với những người yêu thật lòng và hết mình vì tình yêu. Và người đàn ông sẽ là người hạnh phúc khi là người có được người yêu là những người phụ nữ như vậy.
Là đàn ông thì phải biết yêu thương và bù đắp lại cho họ để xứng đáng với tình yêu của họ dành cho mình. Hãy sống với nhau bằng tình yêu chân thành, đừng để cái chữ "trinh" mà đánh mất đi tình yêu thực sự của đời mình. Chúc các bạn luôn hạnh phúc.